Khi nhắc đến những sân vận động nổi tiếng của Mexico, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Azteca nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc huyền thoại của Pelé và Diego Maradona, đồng thời sắp trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới đăng cai ba kỳ World Cup khác nhau. Thế nhưng, cách trung tâm thủ đô Mexico City không quá xa, một sân bóng khác lại đang thu hút sự chú ý bởi vị trí có một không hai: nằm trọn trong lòng một miệng núi lửa đã ngủ yên từ hàng nghìn năm trước.
Tọa lạc tại thị trấn Santa Cecilia Tepetlapa thuộc khu vực Xochimilco, phía Nam Mexico City, sân bóng nằm giữa lòng núi lửa Teoca từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Bao quanh sân là những triền núi xanh mướt và các vách đá tự nhiên, tạo nên khung cảnh hiếm thấy đối với một sân bóng đá phong trào. Chính vì vậy, nơi đây được người dân trìu mến gọi là "Cánh đồng của các vị thần" hay "Sân bóng của các vị thần".

Sân bóng của các vị thần nằm giữa miệng núi lửa. Ảnh: X
Khác với những công trình thể thao hiện đại được đầu tư hàng triệu USD, sân bóng đặc biệt này không ra đời từ một dự án du lịch hay quy hoạch phát triển thể thao quy mô lớn. Nó được hình thành từ nhu cầu rất thực tế của cộng đồng dân cư địa phương.
Santa Cecilia Tepetlapa nằm trong khu vực có địa hình đồi núi phức tạp, nơi những khoảng đất bằng phẳng đủ rộng để tổ chức các hoạt động thể thao gần như không tồn tại. Trong khi đó, phần lòng của ngọn núi lửa đã tắt lại tạo thành một mặt bằng tự nhiên hiếm hoi giữa vùng đồi núi. Thay vì bỏ trống khu vực này, người dân quyết định biến nó thành sân bóng phục vụ cộng đồng.
Theo thời gian, sân bóng không chỉ là nơi thi đấu mà còn trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa của cả thị trấn với khoảng 10.000 dân.
Mỗi Chủ nhật, không gian vốn yên bình giữa lòng núi lửa lại trở nên sôi động bởi những trận đấu thuộc giải bóng đá phong trào Teoca Amateur League. Giải đấu quy tụ 10 đội bóng, mỗi đội đại diện cho một gia đình trong cộng đồng. Điều đặc biệt là giải đấu không giới hạn độ tuổi tham gia, tạo điều kiện để nhiều thế hệ cùng thi đấu trên một sân bóng.

Đây là sân bóng độc đáo nhất thế giới. Ảnh: X
Trên sân bóng giữa lòng núi lửa, hình ảnh những thiếu niên thi đấu bên cạnh cha, chú hay thậm chí ông của mình không phải điều hiếm gặp. Với nhiều gia đình, việc cùng nhau ra sân vào cuối tuần đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Không chỉ độc đáo bởi vị trí địa lý, sân bóng trong miệng núi lửa còn gây chú ý bởi cách thức quản lý. Dù cơ sở vật chất còn đơn giản với mặt sân đất nện và những mảng cỏ thưa, người dân địa phương vẫn tự mình đảm nhận toàn bộ công việc bảo dưỡng, từ dọn dẹp, san lấp mặt bằng cho đến sửa chữa các hạng mục xuống cấp.
Điều đáng nói là cộng đồng nơi đây chủ động từ chối các khoản hỗ trợ từ chính quyền. Theo họ, việc nhận nguồn vốn đầu tư có thể kéo theo những thay đổi về quyền quản lý hoặc sở hữu đối với khu đất vốn được xem là tài sản chung của người dân địa phương.
Ngày nay, giữa lòng ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng nghìn năm, những trận bóng đá nghiệp dư vẫn đều đặn diễn ra mỗi cuối tuần. Không có những khán đài hoành tráng, không có ánh đèn rực rỡ hay mặt cỏ đạt chuẩn quốc tế, nhưng sân bóng Teoca vẫn mang một giá trị đặc biệt mà ít nơi nào có được. Đó là tinh thần cộng đồng, sự gắn kết giữa các thế hệ và niềm đam mê bóng đá được gìn giữ qua nhiều năm tháng.
Chính những điều đó đã biến "Cánh đồng của các vị thần" trở thành một trong những sân bóng độc đáo nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng văn hóa đặc biệt của thị trấn Santa Cecilia Tepetlapa giữa vùng đất núi lửa phía Nam Mexico City.