Aa

Sau 10 tháng thông xe, hầm chui hiện đại nhất Thủ đô bị "bỏ rơi"

Thứ Năm, 13/10/2016 - 06:42

Được đầu tư với tổng số tiền lên đến 551 tỉ đồng từ số vốn ODA Nhật Bản, nhưng sau 10 tháng thông xe, hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) đã có dấu hiệu bị "bỏ rơi", cảnh quan nhếch nhác.

Hầm chui Thanh Xuân khởi công từ tháng 6 năm 2014 tại ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) do ban Quản lý dự án Thăng Long là chủ đầu tư của dự án, tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP và Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Hanshin là nhà thầu với chiều dài 980m và đi vào hoạt động ngày 8/1/2016. Hầm được thiết kế 2 làn xe cơ giới chạy với vận tốc 60km/h, có 2 làn xe mỗi chiều, mặt cắt ngang 8m. Điều đặc biệt, đây là tầng dưới cùng trong thiết kế nút giao thông 4 tầng đầu tiên ở Hà Nội.

Sau 9 tháng đi vào sử dụng, hầm chui Thanh Xuân xuất hiện tình trạng các cây cảnh trang trí trước 2 bên hầm đang chết hàng loạt khiến mỹ quan giao thông Thủ đô trở nên nhếch nhác.

Hầm chui Thanh Xuân đã thông xe được 10 tháng.

Hai bên hầm được trưng bày những chậu cây cảnh để giảm lượng khí bụi, làm đẹp thêm cảnh quan, mang lại bộ mặt thân thiện cho giao thông Thủ đô. Tuy nhiên, sau 10 tháng thông xe, hàng cây hoa giấy hai bên đường hầm chui tiền tỉ này trở nên xơ xác, nhếch nhác.

Do không có người chăm sóc, thiếu nước, hàng loạt cây hoa giấy đang trong tình trạng phát triển chậm hoặc chết khô. Rất nhiều chậu được làm bằng đất nung bị vỡ khiến đất văng ra đường, gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.

"Tôi thường xuyên đi làm qua tuyến đường này. Trước kia, những giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên tắc, nhưng từ khi có hầm chui này, vấn nạn ách tắc giao thông giảm hẳn. Việc trồng cây cảnh 2 bên đường tôi thấy rất thực tế, hữu ích, làm đẹp cảnh quan nhưng gần đây, tôi để ý thấy nhiều chậu cây cảnh vỡ, cây chết khô, đất tung  ra đường, rất nguy hiểm." - Anh Nguyễn Xuân Tú, một nhân viên Marketting chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Reatimes ghi nhận tại hầm chui Thanh Xuân:

Hàng loạt cây hoa giấy 2 bên đường do không được chăm sóc đang chết khô.

Hàng loạt cây hoa giấy hai bên đường đang chết khô do không được chăm sóc.

Việc các cây phát triển chậm, chết héo ở lối dẫn vào hầm rất có thể do bị đặt ở nơi thiếu ánh sáng.
 
Nhiều chỗ trên đường hầm chỉ còn trơ trọi chậu, không có cây đâu?

Nhiều chỗ trong đường hầm chỉ còn chậu không.

Do đất thiếu nước lâu ngày nên khô. PV đã thử nghiệm thực tế bằng việc dùng que xâm nhưng

Đất thiếu nước khô cứng tới mức không thể chọc được bằng que.

Không chết vì đất, cũng chết vì cỏ

Hoa không chết vì thiếu nước cũng chết vì cỏ lấn đất.

Bên trong đường hầm chui Thanh Xuân. nhiều chậu trồng hoa bị nứt toác, vỡ nằm ngổn ngang

Bên trong đường hầm chui Thanh Xuân, nhiều chậu trồng cây nứt toác, "ngả ngón" ngổn ngang.

Những hình ảnh nhếch nhác như thế này gây mất mỹ quan đô thị.
Nhưng vẫn được các cơ quan chủ quản xử lý.

Những hình ảnh nhếch nhác như thế này tồn tại đã khá lâu nhưng không thấy động tĩnh của cơ quan quản lý.

Những chậu hoa này nằm bên ngoài hầm chui nhưng vẫn không sống nổi.

Những chậu hoa này nằm bên ngoài hầm chui cũng trong cảnh bỏ hoang.

Nhiều chậu còn lăn lóc ra cả đường,

Nhiều chậu còn lăn lóc rơi xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top