Aa

Sống chung với mẹ chồng - Tập 17: "Ở đời không tránh được cảnh mẹ chồng nàng dâu"

Thứ Bảy, 13/05/2017 - 15:48

Ở tập 17, khi Vân muốn gom tiền để mua nhà Thanh tỏ ý không hài lòng, anh nói không muốn mang nợ vào người và cũng chẳng có tiền để mà trả hộ cô.

Ở tập 17, khi Vân muốn gom tiền để mua nhà Thanh tỏ ý không hài lòng, anh nói không muốn mang nợ vào người và cũng chẳng có tiền để mà trả hộ cô.

Trở về nhà, Vân nghe được đoạn nói chuyện của chồng mình và bà Phương, nghe Thanh ngỏ ý muốn mẹ giúp đỡ mình giữ gìn mối quan hệ vợ chồng với Vân, cô lại mềm lòng mà quên đi nỗi bực tức trong lòng.

Nghe tin Thanh và ông Phương cùng đi công tác, Vân tỏ ra khó chịu và lo lắng khi cô phải ở nhà một mình với mẹ chồng.
Dù cậu con trai đã có gia đình nhưng bà Phương vẫn không ngừng lo lắng, dặn dò cậu quý tử.

Sống chung với mẹ chồng - Tập 17

Ngay lúc ấy, dì Bích của Vân lại lên thành phố và tới nhà chồng thăm cô. Nói chuyện với dì Bích, bà Phương đã không ngớt nói xấu cô con dâu mới, bà Phương còn nói bà chấp nhận Vân đến giờ phút này tất cả là vì Thanh.

“Ở đời không tránh được cảnh mẹ chồng nàng dâu, cứ dĩ hòa vi quý mà sống, dì Bích khuyên Vân.

Bà Phương ở nhà một mình, chiều muộn chưa thấy Vân về đã bực tức gọi cho Thanh để nhắc anh gọi cho Vân.

Thấy Vân rở về, mang theo hoa và cho rằng cô được bạn trai đưa về, bà Phương chỉ hỏi qua loa một vài câu rồi quay vào nhà. Bữa cơm có hai mẹ con, bà Phương nấu canh dưa chua và lạc rang.

Gọi điện khoe con trai là sẽ làm bít tết cho con dâu nhưng khi Vân trở về bà Phương lại lấy lý do là sợ cô về muộn như hôm trước rồi chấm mút không chịu ăn uống thành ra hoang phí.

Lên phòng thấy Vân đang ngồi máy tính, bà Phương lại nhắc nhở cô về chuyện giá điện đắt đỏ, tiền điện trong nhà tăng chóng mặt.

Ngày hôm sau, Vân về nhà đúng giờ dùng bữa tối cùng với bà Phương. Cô nhận ra mâm cơm lại là những món từ mấy ngày trước, bà Phương đun đi đun lại.

Vừa lúc ấy, anh bạn đồng nghiệp gọi Vân đi uống nước cùng đồng nghiệp trong cơ quan. Nhân những khó chịu với Vân trước đó, bà Phương ngỏ ý không muốn cho cô đi, bà cho rằng cô đang có những quan hệ không rõ ràng, chuyện đi uống nước hát hò của thanh niên trẻ bà còn lạ gì, toàn chuyện lăng nhăng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top