thời bao cấp

Xếp hàng để thưởng thức cơm độn khoai, hạt bo bo

Xếp hàng để thưởng thức cơm độn khoai, hạt bo bo

Đời sống cư dân

Gần như toàn bộ đồ dùng của quán đều được sử dụng bằng những vật dụng thời bao cấp như bát sắt, bình tông, ca đựng nước tráng men, đôi dép cao su, chiếc xe đạp cổ, những chiếc quạt tai voi, ti vi đen trắng...

Chuyện heo... và lợn

Chuyện heo... và lợn

Chuyện của Hùng Tây Nguyên

Nguyên tắc hồi ấy là con có thể đói nhưng lợn không được đói. Con có thể ốm nhưng lợn không được ốm. Con có thể mất ngủ nhưng lợn không được mất ngủ. Tất cả vì lợn thân yêu.

Bao giờ, Hà Nội ơi...

Bao giờ, Hà Nội ơi...

Rea Blog

Cả cái công viên Thủ Lệ nhỏ xinh xưa kia bây giờ trở thành quán ăn cho khách thập phương. Các chú khỉ, chú hổ hiếm hoi, tha hồ thưởng thức cảnh ăn uống linh đình ngay cạnh “nhà” của mình.

Một thời quốc lủi

Một thời quốc lủi

Chuyện của Tiến Trọc

Tôi bị lừa một lần nhớ đời. Hôm đó vừa ngủ trưa xong còn đang ngái ngáp, mò ra hè thì gặp một thanh niên xách chiếc bong bóng phải đến cỡ chục lít lệch cả người. Tay này gạ bán cho tôi chỗ rượu...

Miếng giò thủ trong tết

Miếng giò thủ trong tết

Chuyện của Hùng Tây Nguyên

Giờ làm giò, bói không ra tí mỡ, phải trộn tí bì vào cho nó kết, chứ lổn nhổn toàn lưỡi, tai, mũi, mộc nhĩ và quan trọng là, không phải dùng chân bó giò nữa, mà có cái máy. Chỉ việc vặn xuống, nó ép cho kỳ... tan xương nát thịt luôn. Nên cái giò mà bó bằng mo cau nẹp gỗ nó dẹt hình e líp, còn giò giờ thì nó tròn vo bởi có cái ống làm cữ...

Trăng mật

Trăng mật

Chuyện của Tiến Trọc

Thời chúng tôi, kinh tế khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, sau lễ cưới là bao nhiêu công việc bề bộn phải giải quyết, nhất là bài toán ngân sách dành cho sự khởi đầu một cuộc sống chung, nên hầu như không có tuần trăng mật. Lo được đám hỏi, đám cưới theo truyền thống, đã phờ phạc mọi nhẽ. Cưới xong là hối hả thu xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ rồi sắm sanh đồ đạc. Một chỗ ở riêng tư, rồi giường rồi tủ, trăm thứ bà rằn cho một cuộc sống chung. Lo được ngần ấy thứ đủ tướt bơ, còn hơi sức đâu nữa mà lo trăng mật...

Những vật dụng huyền thoại của "đại gia" thời bao cấp

Những vật dụng huyền thoại của "đại gia" thời bao cấp

Khám phá

Xe máy, ti vi, đồng hồ, đài cassette... đã từng là những vật dụng xa xỉ mà chỉ nhà giàu mới có ở thời bao cấp. Cùng xem đại gia thời bao cấp khác thời bây giờ thế nào.

Lên đầu trang
Top