Aa

Yêu thương nối dài ước mơ cho những đứa trẻ nghèo hiếu học

Chủ Nhật, 13/10/2024 - 00:00

Dẫu cuộc sống trăm ngàn vất vả khi vắng mẹ, thiếu cha, phải hàng ngày vật lộn mưu sinh giữa đất Sài Thành, nhưng những đứa trẻ đáng thương vẫn chưa một lần từ bỏ ước mơ.

Với những đứa trẻ bình thường, đi nhà sách có lẽ là một trong những hoạt động vui chơi rất thường xuyên, thậm chí là vào mỗi cuối tuần. Nhưng với hai anh em Lê Phúc Bảo - 8 tuổi, và Lê Phúc Hưng – 6 tuổi, ngụ tại Q. Tân Phú, TP. HCM, đó lại là một ước mơ quá đỗi xa vời, khi ngay cả mái nhà che nắng mưa hai anh em cũng không có.

Từ nhỏ, hai anh em Bảo và Hưng đã phải theo mẹ đến TP. HCM để mưu sinh bằng nghề thu lượm ve chai. Nhưng không may, người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên đành gửi hai con vào lớp học tình thương của thầy Huỳnh Ngọc Định thuộc CLB Lửa Việt, Q. Tân Phú, TP. HCM. Từ đó, hai anh em sống nương nhờ tình yêu thương và sự bảo bọc của thầy, lấy lớp làm nhà, lấy bàn ghế làm giường, vừa học vừa chơi vừa hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Sống trong tình thương của thầy, Bảo và Hưng không còn phải đi nhặt ve chai, rất ngoan ngoãn và chịu khó học hành, nhưng hễ nhắc đến mẹ là cả hai lại òa lên khóc nức nở.

Cũng rơi vào hoàn cảnh vắng cả cha lẫn mẹ, em Ngô Trần Nhật Tuấn, 11 tuổi tại thành phố Thủ Đức, TP. HCM, phải nương nhờ bà ngoại và cậu ruột. Nhưng tai họa tiếp tục giáng xuống khi một ngày, cả ngoại và cậu đều bị tai biến. Gia đình vốn đã khó khăn nay càng vất vả hơn. Tất cả chi tiêu chỉ trông chờ vào khoản tiền lời trên dưới 100.000 đồng mỗi ngày từ tiệm tạp hóa nhỏ. Việc học của Tuấn vì thế có nguy cơ gián đoạn bất cứ lúc nào.

May mắn hơn một chút, em Lý Mỹ Duyên, sinh năm 2012, ngụ ở Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, được sống cùng ba và em gái. Nhưng cuộc sống của ba cha con vất vả trăm bề. Cả nhà ba người sinh hoạt trong căn phòng trọ vỏn vẹn vài mét vuông. Nguồn thu của gia đình đến từ việc thu lượm ve chai và bán đồ điện tử cũ trên vỉa hè của ba. Bữa ăn hàng ngày của ba cha con chỉ có cơm, trứng chiên hoặc mì tôm. Nhưng khi không bán được hàng thì cả nhà không có gì ăn, phải cố ngủ cho qua cơn đói.

Vì nhà quá nhỏ, ba của Duyên không chỉ nhường các con bữa ăn mà nhường cả chỗ ngủ. Anh thường xuyên ngủ ngồi xuyên đêm, chỉ ngả lưng vào buổi sáng khi các con ở trường. Tối tối, cha trải tấm bạt trên vỉa hè, chong đèn bán đồ điện tử cũ thì Duyên cũng ngồi cạnh bên ê a đọc bài. Với cô bé này, nghèo khó không làm em quên đi ước mơ có được con chữ và niềm khao khát được đến trường.

Được đi nhà sách là ước mơ từ lâu của hai anh em Bảo và Hưng. Ảnh: FE CREDIT

Được đi nhà sách là ước mơ từ lâu của hai anh em Bảo và Hưng. Ảnh: FE CREDIT

Yêu thương nối dài ước mơ cho những đứa trẻ nghèo hiếu học

Cảm động trước hoàn cảnh khó khăn và ý chí vươn lên của các em, chương trình “Cặp lá yêu thương” của VTV, với sự đồng hành của FE CREDIT, đã đến thăm và chia sẻ với các gia đình với những món quà thiết thực và tràn ngập yêu thương. Cùng với bữa cơm nhà ấm áp, chuyến đi chơi nhà sách mua đồ dùng học tập và những món quà bé ước ao bấy lâu, chương trình còn trao tặng 03 suất học bổng, trị giá 50.000.000 đồng/suất, để giúp các em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh và nối dài ước mơ dùng con chữ đổi đời.

Lần đầu tiên được bước vào “một nhà sách to và đẹp như thế này” – như lời em Phúc Bảo, hai anh em Bảo và Hưng vui sướng chạy nhảy tung tăng, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc. Được mua tặng cặp sách và sách vở mới, Bảo và Hưng vui mừng, tíu tít mãi không thôi. Suất học bổng trị giá 50.000.000 đồng dành cho hai anh em sẽ được CLB Lửa Việt của thầy Định giữ giúp và chi dần mỗi tháng vào việc học tập, sinh hoạt của hai em.

“Nhìn thấy hai học trò khó khăn nhất lớp của mình nhận được suất học bổng để lo cho tương lai, tôi không khỏi mừng vui và xúc động. Với sự động viên và hỗ trợ tài chính rất thiết thực từ chương trình, hai anh em sẽ có cơ hội nối dài con đường học vấn, thoát khỏi mù chữ và thay đổi tương lai sau này”, thầy Định hạnh phúc chia sẻ.

Bé Duyên hạnh phúc khi nhận suất học bổng trị giá 50 triệu đồng từ chương trình “Cặp lá yêu thương” và FE CREDIT. Ảnh: FE CREDIT

Bé Duyên hạnh phúc khi nhận suất học bổng trị giá 50 triệu đồng từ chương trình “Cặp lá yêu thương” và FE CREDIT. Ảnh: FE CREDIT

Với gia đình bé Mỹ Duyên, khi chương trình đến thăm, mời một bữa cơm thân mật và trao tặng suất học bổng, cả ba cha con đều rất xúc động. “Cha con tôi mừng như trúng số. Số tiền quá lớn, quá bất ngờ và như một giấc mơ”, anh Vũ Nguyễn Hoàng Huy, ba của bé Duyên, chia sẻ. Anh Huy cũng cho biết số tiền này sẽ hoàn toàn được dùng cho việc học của bé Duyên, còn cha con anh vẫn sẽ rau cháo qua ngày bằng số tiền khiêm tốn anh kiếm được mỗi ngày. “Điều quan trọng là con vẫn được đến trường, vẫn được đi học, tôi không mong gì hơn”, anh Huy cho biết.

Với gia đình bé Tuấn, anh Duy Long rưng rưng chia sẻ: “Món tiền này thật sự quá lớn, quá bất ngờ, tôi không biết nói sao để diễn tả hết niềm vui và lòng biết ơn của mình dành cho chương trình. Suất học bổng này không khác gì một phép màu, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cháu Tuấn của tôi”.

Bên cạnh suất học bổng, FE CREDIT còn tặng cho em Nhật Tuấn một hộp quà đặc biệt, gồm bộ vợt cầu lông, đôi giày bóng đá, bộ đồ cầu thủ bóng đá và quả bóng da. Hy vọng với suất học bổng và những món quà ý nghĩa này, em Tuấn sẽ có những ngày tháng học tập và chơi thể thao thật hăng say, rèn luyện thể chất và tinh thần thật tốt để sẵn sàng vượt qua nghịch cảnh cho một tương lai tươi sáng hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top