bất cập

Nhà ở xã hội: bao giờ thoát vòng luẩn quẩn?

Nhà ở xã hội: bao giờ thoát vòng luẩn quẩn?

Nhận định thị trường

Nhà ở xã hội được nói đến rất nhiều thời gian vừa qua, được đánh giá là có nhu cầu rất lớn trong xã hội. Thế nhưng, việc phát triển phân khúc nhà ở này bao năm qua vẫn ì ạch, mặc dù đã có những chính sách ưu đãi và cả những ràng buộc đối với các chủ đầu tư. Trong lúc tại các dự án thương mại, nhà ở xã hội được mua đi bán lại trái quy định, thì ở một số nơi nhà ở xã hội bán không ai mua, một phần do dự án nằm tại các khu vực xa trung tâm.

Nhà tái định cư: Có nên khai tử một "cơ thể" mang đầy "ung nhọt"?

Nhà tái định cư: Có nên khai tử một "cơ thể" mang đầy "ung nhọt"?

Dự án nhà ở tái định cư từ trước đến nay được xem là một chủ trương tốt của Nhà nước trong quá trình giải phóng mặt bằng, giải quyết chỗ ở cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, những gì đang tồn tại tại các tòa nhà tái định cư không hề tích cực.

Đà Nẵng: Sôi động chuyển nhượng dự án bất động sản

Đà Nẵng: Sôi động chuyển nhượng dự án bất động sản

Nhận định thị trường

Từ đầu năm 2017 đến nay, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản và nhiều thương vụ chuyển nhượng trên thị trường BĐS Đà Nẵng diễn ra khá sôi động.

Chung cư CT12 Văn Phú: Chủ đầu tư chây ì không công nhận BQT?  

Chung cư CT12 Văn Phú: Chủ đầu tư chây ì không công nhận BQT?  

Đường dây nóng

Mặc dù quy trình thành lập Ban quản trị (BQT) tòa nhà chung cư CT12 Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) tuân thủ theo đúng theo quy định pháp luật và được UBND quận công nhận nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình “phớt lờ”, không chịu bàn giao công tác quản lý và phí bảo trì.

Bế tắc cải tạo chung cư cũ, Kỳ 1: Nhà "oằn" mình doạ sập, dân nơm nớp sống trong sợ hãi

Bế tắc cải tạo chung cư cũ, Kỳ 1: Nhà "oằn" mình doạ sập, dân nơm nớp sống trong sợ hãi

Mỗi dãy nhà chung cư cũ lún nghiêng, nứt nẻ vẫn "oằn mình" cõng thêm hàng chục chuồng cọp cơi nới, dân thấp thỏm đến mức mỗi lần mưa gió không dám trở về, ông Nguyễn Quang Gắng – Tổ trưởng tổ dân phố số 15, phường Tân Mai - không giấu nổi lo lắng phải thốt lên “Nguy hiểm lắm rồi!"

Lên đầu trang
Top