Tại thị trấn Tân Vu, thành phố Bắc Lưu, Quảng Tây, có một công trình được mệnh danh "Biệt thự kỳ lạ số 1 Quảng Tây", thường được gọi là "nhà nghệ thuật nông dân". Công trình này do một nông dân tên Lý Tích Quang tự mình thiết kế và thi công, mất suốt 10 năm, với số tiền đầu tư khoảng 15 triệu NDT (51 tỷ đồng).
Công trình cao khoảng 10 tầng, hơn 30m, mang phong cách kiến trúc pha trộn giữa Trung – Âu – Đông Nam Á, mỗi tầng mang chủ đề riêng biệt. Từ mái vòm kiểu Nga, hàng rào Pháp, đài phun nước, cầu kính, ốc đảo nhân tạo đến sảnh tượng điêu khắc — tất cả hòa trộn dưới tầm nhìn và ý tưởng cá nhân của chủ nhân.

Lý Tích Quang nung nấu ý tưởng xây dựng một công trình đặc biệt, thoát khỏi thiết kế nhà bình thường. Khi chính quyền địa phương lên kế hoạch phát triển du lịch, họ đã giao cho ông quản lý thiết kế một mảnh đất khoảng 3 mẫu (khoảng 2.000m2), ký hợp đồng hợp tác 50 năm để xây công trình biểu tượng cho vùng. Dự án du lịch sau đó bị gián đoạn, Lý Tích Quang vẫn kiên trì hoàn thiện công trình bằng nguồn vốn của bản thân.
Tòa nhà chính bắt đầu xây từ năm 2014, khung được hoàn thành vào năm 2017, nhưng công việc trang trí, hoàn thiện nội thất vẫn tiếp tục đến nay. Trong suốt thời gian đó, nhiều người ghé thăm để "check-in", chụp ảnh, tham quan nhưng công trình vẫn chưa hoàn tất 100%.

Kiến trúc toà nhà rất đặc sắc, là sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa, Châu Âu, Đông Nam Á và các phong cách khác. Tầng trệt có sảnh "Thung lũng hoang dã" với tượng nhân vật các dân tộc; tầng hai có tường chạm khắc họa tiết cổ điển Trung Quốc; giữa tầng hai lên ba là cầu kính xuyên giữa không gian trung tâm, ánh sáng xuyên qua kính màu tạo hiệu ứng cầu vồng trên sàn; mái kính, mái vòm, trần hình sao, hệ thống đèn điều khiển cảm ứng…
"Thung lũng Người Hoang" ở lối vào tầng một được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc hình ảnh các dân tộc khác nhau, và các bức tường ở tầng hai là những bức phù điêu Trung Hoa cổ đại sống động như thật do chính ông Lý Tích Quang chạm khắc. Cầu thang nối tầng hai và tầng ba được thiết kế như một hốc cây cổ thụ đúc xi măng, và tường bên trong được phủ bằng các vòng cây hàng năm và hoa văn rêu sống động.


Từ tầng ba trở lên, một cây cầu kính trên không bắc qua giếng trời. Cầu được khảm kính màu, và khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, sẽ phản chiếu ánh sáng và bóng tối đầy màu sắc xuống mặt đất; Trần nhà đầy sao được sơn bằng loại sơn đặc biệt tạo nên dải Ngân Hà, và hệ thống đèn điều khiển bằng giọng nói tạo hiệu ứng bầu trời đêm.
Mỗi chi tiết trong biệt thự đều thể hiện sự sáng tạo cá nhân: tường bê tông thô vẫn giữ dấu vết tay, nền gạch, đá cuội, mảnh mosaic xen kẽ, các motif hoa văn dân tộc… Dù không có bản thiết kế chuyên nghiệp, Lý Tích Quang dùng kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xây dựng nhỏ để hiện thực hóa ý tưởng.

Hiện nay, công trình đã trở thành một điểm "hot" mạng xã hội, mỗi ngày có thể đón hàng nghìn lượt khách đến xem và chụp ảnh.
"Có ngày đến đến cả 10.000 người, buộc chủ nhà phải biển cảnh báo nguy hiểm trước cổng và hạn chế khách chỉ chụp ảnh, quay phim bên ngoài. Lý do chủ yếu là an toàn, vì công trình vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ", tờ Sohu bình luận.
(Bài và ảnh: Lược dịch từ Dcbbs)