Từng được kỳ vọng trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, nhưng sau gần hai thập kỷ kể từ ngày thành lập, Trường Đại học Hà Hoa Tiên nay lại gây chú ý bởi một thực tế hoàn toàn trái ngược.
Trường Đại học Hà Hoa Tiên được thành lập theo Quyết định số 1276/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Khi ra đời, ngôi trường này được kỳ vọng sẽ đào tạo đa ngành, cung cấp từ 2.000 đến 8.000 sinh viên mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực.
Trường tọa lạc tại xã Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ), nay thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Trường Đại học Hà Hoa Tiên nằm sát Quốc lộ 1A. Ảnh: Gia đình&Xã hội
Theo quy hoạch ban đầu, dự án được đầu tư bài bản với tổng vốn khoảng 1.500 tỷ đồng trên diện tích 10ha. Khuôn viên trường dự kiến có tòa nhà hiệu bộ cao 7 tầng với 300 chỗ làm việc; hai khối giảng đường cao 5 tầng gồm gần 100 phòng học, mỗi phòng rộng khoảng 120m². Bên cạnh đó là hệ thống ký túc xá với 400 phòng khép kín, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.500 sinh viên, cùng các hạng mục thể thao, nghiên cứu khoa học và trung tâm thương mại.
Tuy nhiên, sau hơn 18 năm kể từ ngày thành lập, giấc mơ về một đại học quy mô lớn dường như vẫn chưa thể trở thành hiện thực.
Tháng 6/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT đình chỉ hoạt động đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Hà Hoa Tiên trong thời hạn 12 tháng.
Theo quyết định, nhà trường bị đình chỉ do vi phạm các quy định tại Nghị định 125/2024/NĐ-CP. Các vi phạm được xác định gồm việc không công khai hoặc không đáp ứng các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động đào tạo đối với ngành, lĩnh vực và quy mô đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; đồng thời không bảo đảm một trong các điều kiện cần thiết để được phép tổ chức hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành.
Ghi nhận thực tế của báo Dân Việt cho thấy khung cảnh bên trong khuôn viên trường khá tiêu điều. Nhiều khu vực cỏ dại mọc cao quá đầu gối người, phủ kín các lối đi. Không ít đoạn đường bị cây cỏ bao trùm khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Khung cảnh bên trong khuôn viên trường khá tiêu điều. Ảnh: Báo Dân Việt
Khu giảng đường được khóa kín. Bên trong, bàn ghế được xếp ngổn ngang, bụi bám dày trên nền nhà và trong các phòng học. Nhiều khu vực xuất hiện mạng nhện giăng kín, tạo cảm giác vắng lặng và thiếu sức sống.

Bàn ghế được xếp ngổn ngang, bụi bám dày trên nền nhà và trong các phòng học. Ảnh: Sỹ Công
Khung cảnh xuống cấp khiến không ít người lầm tưởng ngôi trường đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của người dân địa phương, phía sâu bên trong khuôn viên trường hiện vẫn có hàng nghìn lao động đang thuê trọ và sinh sống.
Sự đối lập giữa kỳ vọng ban đầu với thực trạng hiện nay khiến Trường Đại học Hà Hoa Tiên trở thành một trong những dự án giáo dục gây nhiều tiếc nuối. Từ một đại học được đầu tư quy mô lớn với mục tiêu đào tạo hàng nghìn sinh viên mỗi năm, ngôi trường hiện đang đứng trước những thách thức lớn trong quá trình duy trì và khôi phục hoạt động.