Họ không mang theo gì ngoài chiếc đèn pin run rẩy trong tay và trái tim đầy tình thương. Có người cha ôm con nhỏ chờ được cứu, có cụ già ngồi trên mái nhà nhìn dòng nước cuốn trôi tất cả, và cũng có những người chiến sĩ công an lội qua nước xiết, đôi vai trĩu nặng, đôi bàn tay lạnh buốt vẫn nắm chặt tay dân như giữ lại hơi ấm của sự sống. Trong giây phút sinh tử mong manh ấy, ánh đèn pin soi qua làn mưa như một ngọn lửa, ngọn lửa của tình người, của lòng quả cảm, và của hai chữ thiêng liêng "Công an" được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu giữa dòng nước bạc đầu mùa.
Khi dân cần, Công an có mặt
Khoảng 1 giờ sáng ngày 29/10, trên Km09 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến năm người mắc kẹt trong chiếc xe khách biến dạng. Trong đêm mưa nặng hạt, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng nhanh chóng có mặt. Họ dùng đèn pin, banh thủy lực mở khoang ca-bin, đưa bốn hành khách bị thương và người lái xe ra ngoài an toàn. Không ai thiệt mạng, một kết thúc may mắn cho một đêm dài mà những người lính áo xanh phải chiến đấu cùng bùn đất, sắt thép và thời tiết khắc nghiệt.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng (bìa phải) trực tiếp có mặt tại vùng ngập sâu, chỉ đạo công tác ứng cứu và di dời người dân đến nơi an toàn.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày không ngủ. Khi mưa lớn kéo dài, nước dâng khắp các vùng trũng, những khu dân cư ven sông ở Hội An, Đại Lộc, Thượng Đức, Thu Bồn hay Vu Gia bị cô lập, lực lượng Công an thành phố lại chia nhau đến từng điểm xung yếu. Cảnh sát cơ động dùng xuồng máy len lỏi qua từng con hẻm, bồng trẻ nhỏ, dìu người già, chuyển từng bao gạo, thùng mì tôm, chai nước đến tay người dân.
Tại Hòa Tiến, những cán bộ Công an xã đã xuyên đêm di dời hơn 350 người dân lên vùng cao an toàn. Giữa mưa xối xả, Đại úy Phạm Văn Hà, cán bộ Công an xã xin phép rời vị trí vài giờ để hiến tiểu cầu cứu sống một cháu bé 6 tuổi ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, rồi quay lại ngay vùng lũ. Câu chuyện giản dị ấy lan truyền khắp địa phương như minh chứng cho tinh thần "vì Nhân dân phục vụ".
Ở Đại Lộc, cán bộ chiến sĩ chèo ghe giữa dòng nước chảy xiết đưa sản phụ và người bị thương đến bệnh viện; sau đó lại quay về phát thuốc, mang gạo, mì cho những hộ bị cô lập. Ở Thượng Đức, ca-nô của Công an xã kịp thời cứu một phụ nữ sốt nặng; ở Sông Kôn, các chiến sĩ vẫn bám chốt giữa mưa lớn, dọn dẹp đường, khơi thông cống rãnh, đưa hàng cứu trợ đến tận tay người dân vùng cao.

Dưới ánh đèn heo hắt giữa đêm mưa, nồi mì tôm nóng hổi được những người chiến sĩ công an nhóm lên, một chút ấm áp giữa lạnh lẽo núi rừng, nhưng đủ sưởi ấm cả lòng người.
Khi màn đêm buông xuống, những chiếc ca-nô, xe tải chở lương thực của Đội Thanh niên xung kích Công an TP. Đà Nẵng vẫn vượt vùng ngập sâu. Mỗi ánh đèn pin, mỗi mái chèo khua nước là một nhịp tim nối dài của trách nhiệm và tình người.
Giữa hiểm nguy, sáng lên tinh thần "vì Nhân dân phục vụ"
Tại Hội An và Hòa Tiến, những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ vẫn ứng trực xuyên đêm. Chưa đầy 24 giờ, họ cứu được 96 người trong đó có cả du khách nước ngoài, người già và trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu. Giữa làn mưa trắng xóa, ánh đèn pin của họ quét qua mặt nước, soi đường cho từng chuyến ca-nô chở người về nơi an toàn.

Giữa dòng nước lũ dâng cao, các chiến sĩ Công an xã Hòa Vang nhẹ nhàng đặt cháu bé sơ sinh, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tùng (Tổ 4, thôn Thạch Bồ) vào “chiếc nôi” tạm giữa mênh mông nước bạc, đưa em đến nơi an toàn trong vòng tay nhân ái của người lính.
Ở xã Vu Gia, khi nghe tin một Mẹ Việt Nam anh hùng đang cấp cứu tại Trạm y tế và có nguy cơ thiếu oxy, Công an xã lập tức dùng ghe vượt dòng nước xiết, mang bình oxy kịp thời giúp Mẹ qua cơn nguy kịch. Đến sáng, họ lại tiếp tục đưa một ca đau ruột thừa đi cấp cứu trong điều kiện nước lũ dâng cao. Những hành động ấy không chỉ là làm nhiệm vụ, mà còn là nghĩa tình là trách nhiệm của người chiến sĩ công an với dân mình: "Khi dân cần, khi dân khó, có Công an".
Cũng trong vùng lũ phường Hội An và Hội An Tây, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an các phường bị ngập sâu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng dân quân, đoàn thể túc trực 24/24, hỗ trợ di dời người dân, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và tuyệt đối không để người dân nào bị cô lập hoặc thiếu thốn trong mưa lũ.

Trong cơn mưa xối xả, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cùng Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP đã trực tiếp có mặt tại xã Việt An và Sơn Cẩm Hà để kiểm tra hiện trường, động viên lực lượng đang ứng phó sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân.
Ở xã Hà Nha, giữa trưa nước lũ dâng cao, một sản phụ chuyển dạ mắc kẹt tại thôn Đông Lâm. Công an xã phải huy động ca-nô và người dân địa phương để đưa sản phụ ra khỏi vùng ngập sâu. Trong tiếng mưa và dòng nước cuộn xiết, người mẹ ấy được đưa đến Bệnh viện Vĩnh Đức an toàn. Một hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã cứu hai sinh mạng.
Ở Chiên Đàn, trong đêm 27/10, 147 hộ dân được sơ tán khỏi vùng ngập. Cán bộ chiến sĩ Công an xã đã bám trụ tại các điểm ngập sâu, dùng ca-nô chuyên dụng tiếp cận từng nhà. Cũng đêm đó, tại Thu Bồn, một người dân bị gãy tay được Công an xã cùng nhóm thiện nguyện "Duy Xuyên và những người bạn" đưa vượt lũ đến bệnh viện kịp thời. Tại Thăng Bình, công an xã bồng bế người già, dìu thai phụ ra khỏi vùng nước chảy xiết.
Ở Trà Leng, khi mưa lũ chia cắt, 200 người chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ đã được đưa về trụ sở Công an xã trú tạm. Trong căn phòng sáng đèn giữa núi rừng, những nồi mì tôm nóng hổi được nhóm lên giữa đêm mưa, ấm áp và nghĩa tình. "Bà con chạy lũ, ăn bát mì nóng là ấm lòng rồi", một cụ già nói mà nước mắt chan hòa trong ánh đèn heo hắt.

Sáng 28/10, trong khi mưa lớn vẫn trút xuống và nước lũ dâng cao, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp đến phường Hội An và Hội An Tây để kiểm tra công tác ứng phó, chỉ đạo lực lượng hỗ trợ di dời, cứu trợ người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong vùng ngập lũ.
Ở Hòa Vang, Công an xã phối hợp lực lượng đặc nhiệm Bộ Công an giúp người dân đưa linh cữu cụ bà L.T.Đ, thọ 93 tuổi, về nơi an nghỉ. Giữa dòng nước lũ, họ lội sâu, dìu chiếc quan tài vượt qua dòng nước chảy xiết. Người dân đứng hai bên bờ chỉ biết chắp tay rưng rưng: "Trên cả tuyệt vời!".
Còn ở phường Hải Vân, lực lượng Công an phường đã khẩn trương di dời 50 hộ dân ở các tổ Nam Yên, Tà Lang, Lộc Mỹ đến nơi trú an toàn. Họ dựng barie, căng dây cảnh báo, trực chiến 24/24 giữa mưa lũ. Trong khi đó, ở Đại Lộc và Thượng Đức, Công an xã cùng dân quân chặn chốt, dựng rào, khơi thông dòng chảy để ngăn nước cuốn trôi nhà dân.
Không một ai kêu than, cũng chẳng ai đợi lệnh, họ chỉ biết có dân đang cần, và thế là lên đường. Giữa đêm tối mịt mùng, mưa xối xả trắng trời, những chiếc áo xanh của người chiến sĩ công an vẫn bám chặt trong dòng nước lạnh buốt. Không cần ủng, không cần áo mưa, họ lội qua dòng nước xiết, vai đỡ, tay dìu từng người dân yếu ớt đến nơi an toàn. Đôi bàn tay run lên vì lạnh, nhưng vẫn nắm thật chặt tay dân, cái nắm tay của niềm tin, của sự sống giữa ranh giới mong manh.
Khi gió rít qua mái nhà sập, khi tiếng khóc trẻ thơ hòa vào tiếng mưa, họ vẫn lặng lẽ, kiên gan. Chính trong những khoảnh khắc ướt đẫm ấy, tình người được thắp sáng. Và hai chữ "Công an" thiêng liêng hơn bao giờ hết được viết bằng mồ hôi, bằng nước mắt và bằng những bước chân không ngại hiểm nguy.
Chỉ huy sát sao, chính quyền đồng hành cùng dân
Không chỉ lực lượng tuyến đầu, mà lãnh đạo thành phố, các đơn vị công an, quân đội và chính quyền địa phương cũng có mặt tại hiện trường, sát cánh cùng nhân dân ứng phó thiên tai, vượt qua hoạn nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, cùng đoàn công tác tiếp cận các khu vực ngập sâu để thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân và động viên cán bộ, chiến sĩ đang bám địa bàn hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ.
Những ngày mưa lũ nối dài, khi dòng nước vẫn cuồn cuộn tràn qua những vùng trũng thấp, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng không chọn cách ngồi yên trong phòng làm việc. Họ có mặt nơi gian khó nhất cùng dân chống chọi với thiên tai, cùng cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, giữ bình yên cho từng mái nhà.
Sáng 28/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, trực tiếp đến các điểm sạt lở, chia cắt nghiêm trọng ở Hòa Vang và Đại Lộc. Vượt qua vùng nước sâu, Thiếu tướng tận mắt kiểm tra hiện trường, yêu cầu các lực lượng "huy động tối đa nhân lực, máy móc, khơi thông dòng chảy, mở đường tạm, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện".
Khi nghe tin vẫn còn người bị kẹt lại ở khu vực sông Túy Loan, mệnh lệnh khẩn vang lên: "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong mưa lũ". Chỉ ít phút sau, đoàn công tác lại tiếp tục hành trình về Điện Bàn Bắc, nơi nước lũ tràn qua Quốc lộ 1A. Tại đây, người đứng đầu Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông cắm biển cảnh báo, phân luồng, kiên quyết ngăn người dân qua khu vực nguy hiểm.

Giữa biển nước sáng 28/10, ca-nô cứu hộ do Công an xã Vu Gia phối hợp các lực lượng điều khiển đã đưa Mẹ Việt Nam anh hùng và một bệnh nhân nghi đau ruột thừa đến bệnh viện tuyến trên kịp thời.
Đến sáng 29/10, khi mưa lớn vẫn chưa dứt, nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cùng đoàn công tác Công an thành phố lại lên đường. Mưa trắng trời, nước ngập đến đầu gối, nhưng từng bước chân vẫn hướng về nơi dân đang cần nhất. Mỗi điểm đến, Thiếu tướng đều dừng lại thăm hỏi, động viên người dân và lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm bám trụ giúp dân.
Tại xã Duy Xuyên, nơi nhiều đoạn đường chỉ có thể tiếp cận bằng ca-nô chuyên dụng, đoàn công tác tiếp cận từng cụm dân cư bị cô lập, đặc biệt là các hộ neo đơn, hộ nghèo. Từng túi lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm được trao tận tay bà con đang gồng mình trong lũ, mang theo sự ấm áp của tình người giữa nước bạc trời giông.
Lực lượng Công an xã Duy Xuyên duy trì 100% quân số trực chiến, bám địa bàn, hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ và bệnh nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tinh thần ấy được Thiếu tướng biểu dương, ghi nhận. Ông nhấn mạnh: "Trong khó khăn, lực lượng Công an phải càng gần dân, sát dân. Khi dân cần, khi dân khó phải có Công an".

Giữa dòng nước xiết, Công an xã Hà Nha băng lũ cứu sản phụ, đưa đến bệnh viện kịp thời.
Từ Duy Xuyên, đoàn tiếp tục đến Phân trại tạm giam Duy Xuyên để kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ. Giữa mưa gió vẫn không ngớt, Thiếu tướng yêu cầu Ban Chỉ huy bám sát diễn biến, chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cơ sở giam giữ, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tại đây, đồng chí Giám đốc trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, dặn dò anh em giữ vững tinh thần, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ giữa thời tiết khắc nghiệt.
Trao đổi với Reatimes, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, chia sẻ: "Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề, nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt. Công an TP. Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng chính quyền và các đơn vị chức năng chủ động ứng phó, hỗ trợ người dân di dời, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Chúng tôi xác định rõ, còn người dân nào khó khăn thì lực lượng Công an vẫn phải có mặt. Không ai được phép lơ là hay chậm trễ, dù chỉ một phút. Đây là trách nhiệm và cũng là bổn phận thiêng liêng của lực lượng Công an trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Cũng trong sáng hôm đó, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, cùng Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc CATP, đến phường Hội An và Hội An Tây kiểm tra công tác ứng phó lũ lụt. Ông Quang ghi nhận tinh thần chủ động của lực lượng công an, quân đội, dân quân trong phương châm "4 tại chỗ": Có mặt kịp thời, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Còn Đại tá Tăng yêu cầu công an các phường ngập sâu "tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chính quyền địa phương, không để bị động, bất ngờ".

Chiều 29/10, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác do Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an TP dẫn đầu đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân các vùng ngập nặng Đại Lộc, Vu Gia và Thượng Đức.
Tại xã Việt An và Sơn Cẩm Hà, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cùng Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc CATP đã đến kiểm tra, động viên lực lượng ứng phó sạt lở. Ông Ấn đánh giá cao vai trò nòng cốt của công an cơ sở, "bám địa bàn, rà soát xung yếu, hỗ trợ di dời, không để hộ dân nào bị cô lập hoặc thiếu thốn trong lũ".
Không chỉ chỉ đạo, Chủ tịch Ấn còn tận tay trao những phần quà hỗ trợ cho người dân vùng ngập, gửi lời thăm hỏi những hộ gặp khó khăn, khích lệ tinh thần lực lượng tuyến đầu. Ở bất cứ đâu, bóng dáng lãnh đạo chính quyền và công an đều xuất hiện không phải trong hội trường, mà là giữa những con đường ngập nước, trên ca-nô, bên mái nhà xiêu vẹo.
Cùng thời điểm, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cùng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, có mặt tại Điện Bàn và Hội An để kiểm tra, chỉ đạo phối hợp với lực lượng công an và dân quân ứng trực suốt ngày đêm ở các điểm xung yếu, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, di dời và tiếp tế cho người dân vùng ngập. Hình ảnh chính quyền, quân đội, công an và nhân dân cùng chung tay giữa tâm lũ đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, sưởi ấm lòng người dân miền Trung trong những ngày gian khó.

Giữa đêm tối mưa lũ, những bước chân của Công an xã Chiên Đàn không ngừng nghỉ, đưa 147 hộ dân đến nơi trú tránh an toàn.
Trong bức tranh chung ấy, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố cũng căng mình nơi tuyến đầu, trở thành những "cột mốc sống" giữa dòng nước lũ. Toàn thành phố, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT, trực tiếp chỉ huy các tổ công tác túc trực tại 128 điểm ngập lụt, sạt lở. Từ cao tốc La Sơn - Túy Loan, Quốc lộ 1A đến đèo Lò Xo, những chiến sĩ áo vàng bám trụ suốt đêm, hướng dẫn người dân quay đầu, đưa nước uống, thức ăn cho tài xế mắc kẹt.
Trung tá Đồng Quang Khải, Phòng CSGT CATP, nói trong cơn mưa: "Chúng tôi trực 100% quân số, kiểm soát và phân luồng liên tục để không ai gặp nguy hiểm". Còn ở cửa ô Hòa Hiệp, Trạm trưởng Đặng Ngọc Tài và đồng đội cùng CSGT Thừa Thiên Huế chốt hai đầu tuyến cao tốc, cắm biển cảnh báo, kiên quyết ngăn xe vào vùng sạt lở.
Ở tuyến xã Phước Năng, khi đèo Lò Xo bị chia cắt, hàng trăm phương tiện kẹt lại, lực lượng công an cùng dân quân phát lương khô, nước uống, giúp tài xế an tâm chờ thông tuyến. "Đường bị chia cắt, nhưng tình người không ngăn cách", lời nói giản dị của một chiến sĩ trẻ khiến bao người xúc động.
Những đêm dài của những người giữ bình yên
Khi cả TP. Đà Nẵng đang oằn mình trong mưa bão, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn thức trắng. Họ ứng trực tại Hội An, Đại Lộc, Quế Sơn, Duy Xuyên, Trà Leng, Trà My, Điện Bàn, Thăng Bình, Sơn Cẩm Hà…, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một mục tiêu: Giữ bình yên cho dân.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng căng mình trong mưa lũ, túc trực trên mọi tuyến đường để giữ an toàn cho người dân và phương tiện.
Ở Bến Giằng, đất đá từ taluy cao đổ ập xuống mặt đường Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông, công an xã, dân quân phối hợp dọn bùn đất trong mưa, giữ đường thông cho cứu hộ. Ở Lãnh Ngọc, Thăng Phú, Sơn Cẩm Hà, Hải Vân, các lực lượng dựng rào chắn, phát quang cây đổ, khơi thông cống rãnh. Ở Quế Sơn, Duy Xuyên, Chiên Đàn, Nam Phước, công an xã túc trực suốt đêm để hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng trũng.
Còn tại Điện Bàn, 500 suất quà gồm mì, sữa, nước uống được Đoàn thanh niên Công an TP tập kết, băng qua vùng ngập sâu trao cho bà con. Ba người dân chèo thuyền đi mua lương thực bị lật được lực lượng Thanh niên xung kích cứu kịp thời giữa dòng nước xiết, họ là niềm hy vọng.
Khi trời vừa hửng sáng, ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, những suất cơm, thùng sữa, bánh ngọt được chuyển đến tay người nhà bệnh nhân. Một người phụ nữ nói trong nước mắt: "Bữa ăn này không ngon nhất, nhưng đáng nhớ nhất trong đời tôi".

500 suất quà gồm mì tôm, bánh, sữa và nước uống được đoàn viên, thanh niên Công an TP. Đà Nẵng khẩn trương tập kết tại Điện Bàn để kịp thời chuyển đến người dân vùng ngập sâu, cô lập.
Từ những đêm trắng vượt lũ, từ những bữa mì tôm nóng hổi trong trụ sở công an xã Trà Leng, đến bàn tay ướt lạnh dìu dân qua nước lũ ở Hội An, tất cả tạo nên hình ảnh một lực lượng không chỉ làm nhiệm vụ, mà còn đang "sống cùng dân, vì dân, cho dân".
Trong vùng đất vừa sáp nhập rộng lớn, từ biển đến núi, từ phố thị đến vùng cao hiểm trở. Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đã chứng minh bản lĩnh của mình. Thức cùng dân, đi cùng dân, và ở bên dân trong những giờ phút gian nan nhất.
Mưa, lụt miền Trung vẫn chưa dứt. Trong đêm tối, những ánh đèn pin vẫn chập chờn trên mặt nước, soi lối cho từng bước chân người lính. Màu áo của các chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân giữa dòng nước lạnh không chỉ là sắc phục, mà là sự hiện diện của lòng tin. Lặng lẽ mà vững vàng, như chính con người miền Trung. Chịu thương, chịu khó, luôn yêu thương, chia sẻ và cũng chưa bao giờ cúi mình trước thiên tai!