Dự án cải tạo, nâng cấp mương thoát nước LA2 ngõ 10 Tôn Thất Tùng xuống ngõ 139 Khương Thượng dài 1,5km được khởi công từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Các vật liệu, dụng cụ xây dựng như sắt, bê tông, máy móc... nằm ngổn ngang nhưng ở hai bên mương, nhiều ngôi nhà kì dị vẫn đua nhau "mọc lên như nấm".
Hiện tại, dự án đang trong quá trình giai đoạn II và được sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao cho Ban Quản lý thoát nước Hà Nội phụ trách.
Theo ghi nhận của PV Reatimes, trên đoạn mương này, một số ngôi nhà đươc thiết kế theo phong cách quái lạ, không giống ai. Mỗi ngôi nhà mang một hình dáng, sắc thái khác nhau như hình tam giác, hình thang... có ngôi nhà bé tí hon bởi chiều rộng vọn vẹn hơn 1m.
Trao đổi với PV, bác Phương, một hộ dân sống gần mương chia sẻ: "Trước kia, đất nhà nào trên đoạn mương này cũng vuông nhưng từ khi có dự án giải phóng mặt bằng để làm đường, nên nhiều nhà phải chấp nhận "mất" đất. Nguyên nhân hầu hết những ngôi nhà ở đây trở nên méo mó và mỏng hơn so với các nơi khác là do người dân không muốn lãng phí đất nên họ tận dụng hết diện tích."
Bác Phương cho biết thêm: "Mương trong quá trình tu sửa nên bẩn, gây ô nhiễm môi trường, nhà thì méo mó, làm xấu cảnh quan đô thị vậy mà một số người vẫn đến đây hỏi thuê, thậm chí là mua, tôi thấy lạ."
Mương đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân...
Những nhiều ngôi nhà siêu mỏng, méo mó vẫn thi nhau mọc lên.
Ngôi nhà 2 tầng này có chiều dài 3m, chiều rộng hơn 1m và hiện đang bỏ hoang.
Một ngôi nhà hình tam giác.
Diện tích chiều rộng chỉ 1m nhưng chủ nhà vẫn xây 4 tầng.
Một ngôi nhà có hình thù "kì kì".
Hai ngôi nhà siêu mỏng này đang trong quá trình phá bỏ.
Diện tích bên trong ngôi nhà chỉ 2m2.
Nhìn thì cứ tưởng là tường nhưng thực tế là nhà
Do diện tích nhỏ nên chủ nhà đua tầng hai ra vỉa hè.
Hầu hết các ngôi nhà ở khu vực này đều xây nhiều nhà cao tầng để mở rộng, cơi nới diện tích.