Aa

Tòa tháp chọc trời bỏ hoang như 'bóng ma' giữa Thủ đô: Xây trên đất nghĩa địa và câu hỏi hồi sinh chưa lời đáp sau 3 thập kỷ

Chủ Nhật, 11/05/2025 - 13:20

Ở thời điểm được xây dựng, tòa tháp chọc trời 49 tầng này được kỳ vọng sẽ là một trong những công trình biểu tượng, niềm tự hào của người dân xứ sở Chùa Vàng.

Suy thoái kinh tế nhấn chìm giấc mơ xa hoa

Dù đã gần 3 thập kỷ trôi qua, tòa nhà chọc trời mang tên Sathorn Unique vẫn nằm sừng sững, lạnh lẽo giữa thủ đô Bangkok (Thái Lan). Xoay quanh tòa tháp này là những câu chuyện kỳ quái với những cái chết khó tin.

Theo như những gì được truyền thông đăng tải, tòa nhà được xây dựng trên nền đất từng là nghĩa địa xưa.

Không ít người cho rằng do tòa nhà đã "phạm húy" với với ngôi chùa linh thiêng Wat Yannawa nằm ở đối diện nên phải gánh chịu "số phận" hẩm hiu bị bỏ hoang gần 3 thập kỷ.

Tòa tháp chọc trời bỏ hoang như 'bóng ma' giữa Thủ đô: Xây trên đất nghĩa địa và câu hỏi hồi sinh chưa lời đáp sau 3 thập kỷ- Ảnh 1.

Toàn bộ tòa tháp bị bỏ hoang giữa lòng Bangkok. Ảnh: Internet

Vào những năm 1990 khi kinh tế Thái Lan có sự phát triển vượt bậc, số vốn từ các nhà đầu tư lớn "chảy" về đây nhiều không đếm xuể.

Cùng với đó là sự ra đời của một loạt các tòa nhà chọc trời. Tuy nhiên sau khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 xảy ra, nhiều tòa nhà đã bị "nhấn chìm" không thể vực dậy nổi.

Thời điểm đó, tất cả những khoản đầu tư sai lầm cùng "gánh nợ" quá lớn đã nhấn chìm nền kinh tế Thái Lan, thị trường chứng khoán cũng như giá trị tiền tệ tại Đông Á và Đông Nam Á cũng bị tụt giảm mạnh.

Tòa tháp chọc trời bỏ hoang như 'bóng ma' giữa Thủ đô: Xây trên đất nghĩa địa và câu hỏi hồi sinh chưa lời đáp sau 3 thập kỷ- Ảnh 2.

Sau khi bị bỏ hoang, các hạng mục bên trong tòa tháp bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Internet

Một trong những "giọt nước tràn ly" khiến cuộc khủng hoảng bùng nổ chính là việc phá giá đồng baht Thái, tạo ra phản ứng dây chuyền mất giá tiền tệ tại châu Á.

Cùng với điều này, một loạt các dự án đầu tư buộc phải đột ngột tạm dừng khiến cho "giấc mơ" về thành phố xa hoa bị tan vỡ.

Và tòa nhà chọc trời Sathorn Unique cũng là một trong số những tòa nhà phải chịu "số phận" hẩm hiu đó.

Bóng ma chọc trời giữa lòng Bangkok

Nằm sừng sững trên mảnh đất vàng phía Nam thủ đô Bangkok (Thái Lan), sát bên dòng sông Chao Phraya trù phú, Sathorn Unique từng được ví như biểu tượng tương lai của giới siêu giàu Thái Lan.

Với thiết kế 49 tầng, tổng cộng 659 căn hộ và 54 cửa hàng, tòa nhà từng được kỳ vọng là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất Bangkok vào thập niên 1990. Thế nhưng, đến năm 2024, công trình này vẫn chỉ là khối bê tông hoang hóa, cô độc, nó chỉ được nhớ tới với cái tên rùng rợn: "Tòa tháp ma".

Tòa tháp chọc trời bỏ hoang như 'bóng ma' giữa Thủ đô: Xây trên đất nghĩa địa và câu hỏi hồi sinh chưa lời đáp sau 3 thập kỷ- Ảnh 3.

Sau gần 3 thập niên, công trình này hiện chỉ còn là khối bê tông hoang hóa. Ảnh: Internet

Sathorn Unique được thiết kế bởi kiến trúc sư Rangsan Torsuwan – người từng tạo nên State Tower, một biểu tượng kiến trúc khác của Bangkok. Dự án khởi công vào năm 1990 dưới sự điều hành của Công ty TNHH Sathorn Unique, với nguồn tài chính chính đến từ Công ty Tài chính và Chứng khoán Thái Mex.

Công ty TNHH Si Phraya là nhà thầu xây dựng chính. Thời điểm đó, Sathorn Unique là một trong những dự án bất động sản tham vọng nhất tại Đông Nam Á.

Thế nhưng, giấc mơ vàng nhanh chóng rẽ sang ngả tối. Năm 1993, kiến trúc sư Rangsan bị bắt vì cáo buộc âm mưu ám sát một chánh án Tòa án tối cao. Mặc dù ông được tuyên trắng án vào năm 2010 sau 17 năm vướng vòng lao lý, danh tiếng và năng lực tài chính của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc xây dựng Sathorn Unique bị đình trệ ở mức 80%, khi chỉ còn phần hoàn thiện nội thất.

Tòa tháp chọc trời bỏ hoang như 'bóng ma' giữa Thủ đô: Xây trên đất nghĩa địa và câu hỏi hồi sinh chưa lời đáp sau 3 thập kỷ- Ảnh 4.

Công trình trở thành vết tích bỏ hoang giữa lòng Bangkok. Ảnh: Internet

Kể từ đó, công trình này trở thành vết tích bỏ hoang giữa một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của thủ đô Thái Lan. Không điện, không người, không hướng đi và không lời giải.

Gió thời gian thổi qua những tầng lầu rỗng ruột của Sathorn Unique, mang theo cả bụi rơi từ trần nhà và những lời thì thầm huyền hoặc. Người dân địa phương từ lâu đã gọi nó là "Tòa tháp ma" - một cái tên không chỉ vì kiến trúc dang dở, mà còn bởi hàng loạt câu chuyện nhuốm màu u ám.

Năm 2014, một du khách Thụy Điển 30 tuổi được phát hiện tử vong tại tầng cao của tòa nhà, nghi vấn tự sát. Mùi tử khí dẫn lối một nhiếp ảnh gia địa phương đến với thi thể khi anh đang leo lên để chụp ảnh bình minh. Kể từ sau sự kiện đó, nhiều vụ việc tương tự được đồn đại là đã xảy ra, khiến Sathorn Unique bị gắn với hình ảnh "thiên đường của kẻ tuyệt vọng".

Theo thời gian, lớp bê tông chưa kịp sơn phủ của tòa tháp dần nứt vỡ. Các bức tường trơ gạch, cầu thang không tay vịn, ban công không lan can. Cỏ dại mọc lên từ những vết nứt nền nhà, dây điện nằm vắt ngang hành lang như bẫy. Không khí bên trong đặc quánh, lặng ngắt, chỉ có tiếng bước chân người leo lên vọng lại trong bóng tối.

Tầng trệt giờ là nơi tạm trú của người vô gia cư, người nghiện, chó mèo hoang. Leo lên tầng 49 bằng cầu thang bộ con đường duy nhất còn lại là một thử thách thể lực thực sự. Đôi khi, một bước hụt chân có thể khiến bạn rơi xuống lỗ thủng bất ngờ, hoặc mảnh bê tông trên trần rơi xuống ngay bên cạnh.

Dù chính quyền địa phương đã rào chắn và gắn biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh Sathorn Unique, dòng người hiếu kỳ vẫn lén lút tìm đường vào. Đối với nhiều du khách trẻ, đặc biệt là dân "phượt đô thị", đây là địa điểm săn ảnh lý tưởng khi là nơi kết hợp giữa kiến trúc bỏ hoang, ánh sáng tự nhiên yếu ớt và những bức graffiti kỳ lạ trải khắp tường.

Khi mặt trời lặn, tòa tháp trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Trong ánh chiều tàn, người ta vẫn có thể thấy bóng hình một vài nhóm người trèo lên tầng cao nhất để chiêm ngưỡng Bangkok từ góc nhìn hiếm có. Phía dưới là dòng Chao Phraya uốn lượn, tàu hỏa trườn qua những phố hẹp, thành phố hiện đại rực rỡ ánh đèn – tất cả trái ngược với sự cô độc và lặng lẽ của tòa tháp không linh hồn.

Cho đến thời điểm năm 2024, tòa nhà vẫn chưa có kế hoạch cải tạo chính thức. Kiến trúc sư Rangsan cho biết hiện ông chỉ có thể thu lại phần nhỏ thiệt hại từ việc cho thuê bề mặt tòa nhà để treo bảng quảng cáo.

Mọi hy vọng về việc hồi sinh Sathorn Unique vẫn là dấu hỏi lớn giữa một Bangkok đang không ngừng vươn cao và thay da đổi thịt từng ngày.

Sathorn Unique có thể là một nỗi ám ảnh về một dự án bỏ hoang, nhưng cũng là lời nhắc nhở về những giấc mơ đô thị dang dở. Trong ánh nhìn của người trẻ, đó lại là điểm đến đầy kích thích khi đây là nơi mà ranh giới giữa kiến trúc, ký ức và sự ma mị dường như xóa nhòa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top