Khởi đầu cho kết nối và cống hiến
Với anh Phạm Bá Lộc, cán bộ Agribank Chi nhánh (CN) Đông Gia Lai, giữa mục tiêu chăm sóc sức khỏe, thể chất với mong muốn sẻ chia trách nhiệm xã hội - “Bước chạy triệu niềm tin” không còn là một hoạt động phong trào đơn lẻ mà trở thành chất keo gắn kết tập thể, một sự kiện mang tính cộng hưởng giữa văn hóa nội bộ và giá trị cộng đồng.
Không giấu được nhiệt huyết khi nói về quyết tâm đồng hành cùng giải chạy, anh Phạm Bá Lộc “mong muốn chung tay tạo nên sự gắn kết hơn nữa trong toàn thể cán bộ Agribank, tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao và đóng góp phần nào cho Dự án “Nhà Hy vọng””.

Anh Phạm Bá Lộc (hàng đầu, từ phải sang) trong chương trình phát động của Chi nhánh
Tinh thần này tiếp tục được nối dài khi chị Nguyễn Thị Hương Thảo, cán bộ CN Tràng An bổ sung thêm góc nhìn về môi trường – một thành phần trọng tâm trong phát triển bền vững mà Agribank đang theo đuổi. Chị chia sẻ: “Giải chạy đã khuyến khích chúng tôi tích cực rèn luyện sức khỏe đồng thời nâng cao nhận thức về giữ gìn và bảo vệ môi trường qua những hành động nhỏ như phân loại hoặc thu gom rác thải xung quanh khu vực chạy bộ…”.

Chị Nguyễn Thị Hương Thảo, runner đến từ Agribank Chi nhánh Tràng An
Không khí sôi động của giải chạy tiếp tục lan tỏa qua hình ảnh Nguyễn Việt Hà, cán bộ Ban Định chế tài chính – vận động viên đầu tiên cán đích sớm trong Lễ phát động giải chạy tại Hà Nội: “Đối với tôi niềm vui không chỉ đến từ việc về đích sớm, mà còn từ cảm xúc được góp phần vào một hành trình ý nghĩa. Là cán bộ Agribank, tôi thấy vinh dự khi cùng đồng nghiệp góp sức thể hiện trách nhiệm xã hội mà chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn hướng tới”.

Chị Phạm Việt Hà – người đầu tiên cán đích sớm trong Lễ phát động giải chạy tại Hà Nội
Những chia sẻ ấy, dù ngắn gọn, đã thể hiện sự thấu hiểu và tự hào của cán bộ Agribank khi được đồng hành trong các hoạt động của Agribank, không chỉ về mặt công việc, mà còn trên những hành trình nhân ái. Đó là nhận thức rõ ràng về vai trò kép của người cán bộ ngân hàng thời đại mới: không chỉ am hiểu, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ mà còn là sứ giả lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Agribank vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Xuân Quý – cán bộ Ban Kiểm soát Agribank nhấn mạnh việc rèn luyện sức khỏe sẽ hỗ trợ công tác cho cán bộ Agribank
Và như một điểm chốt về mục tiêu cao nhất mà Giải chạy hướng đến, đó là, đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là công cụ phát triển nguồn lực nội tại cả về thể lực, tinh thần lẫn năng suất lao động, anh Nguyễn Xuân Quý, cán bộ Ban Kiểm soát Agribank khẳng định ý nghĩa thiết thực và lâu dài khi “việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe sẽ giúp tôi và các đồng nghiệp có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình trong năm 2025”.
Hơn cả một giải chạy
Tại giải chạy trực tuyến năm nay, Agribank CN tỉnh Thái Nguyên có sự tham gia của 37 thành viên gồm cán bộ Chi nhánh và các khách hàng thân thiết đam mê với bộ môn chạy. Sau hai ngày phát động, đội chạy của Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tích luỹ được gần 2000 km, tạm đứng thứ 4 toàn hệ thống.
“Vào ngày lễ và ngày nghỉ, đội thống nhất sẽ cố gắng chạy dài (long run) tối đa 37km bắt đầu từ 4h30. Còn các ngày đi làm thì sẽ chia ra làm nhiều lần chạy, sáng từ 4h30 tại điểm support và chiều đi làm về mọi người lại tập trung cùng chạy. Chúng tôi xác định không tham gia một cuộc đua để về đích nhanh nhất, mà tham gia một hành trình - nơi mỗi người vừa là vận động viên, vừa là người trao đi hy vọng - anh Ngô Thượng Hải công tác tại Agribank CN tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Anh Ngô Thượng Hải và đồng đội hưởng ứng “Bước chạy triệu niềm tin”
Tham gia “Bước chạy triệu niềm tin” nhân dịp Kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank năm nay, các vận động viên sẽ đăng ký qua nền tảng trực tuyến, ghi nhận quãng đường bằng GPS và hệ thống sẽ quy đổi số kilomet chạy thành một phần đóng góp vào “Quỹ Hy vọng”, càng chạy nhiều – càng đóng góp nhiều. Mỗi kilomet lúc này không chỉ là một đơn vị đo lường vận động mà còn là khoảng cách được rút ngắn giữa những con người và những mảnh đời cần chia sẻ.
Đó là lý do mà dù thời tiết bất lợi nhưng chị Nguyễn Thị Bích Huệ - Phó Giám đốc Agribank CN Bắc Yên Bái cùng đồng nghiệp của mình vẫn nhiệt tình hưởng ứng: “Ngày phát động giải chạy Yên Bái mưa tầm tã, nhưng nghĩ đến việc mỗi cây số chạy được là một đóng góp gửi vào quỹ “Nhà Hy Vọng”, mỗi nhịp thở là một tia hy vọng sáng lên cho bà con Hương Khê chúng tôi lại càng thêm quyết tâm đồng lòng”.

Ban lãnh đạo và cán bộ Agribank CN Bắc Yên Bái phát động giải chạy dưới cơn mưa
Cùng chung tinh thần nhiệt huyết đó, chị Phạm Việt Bảo Ngân, đến từ Agribank CN Tiền Giang cho biết thêm: “Trước đây tôi từng nghĩ hoạt động ngân hàng chỉ là con số và tài chính. Nhưng hôm nay, mỗi ngày chạy cùng hàng chục đồng nghiệp, tôi thấy mình là một phần của điều gì đó lớn lao và đẹp đẽ hơn rất nhiều”.

Chị Phạm Việt Bảo Ngân, cán bộ công tác tại Agribank CN Tiền Giang thu xếp thời gian chạy ngoài giờ vào buổi tối
Lan tỏa niềm tin và hy vọng
Không chỉ gói gọn trong hệ thống nội bộ, giải chạy trực tuyến đã mở rộng tới khách hàng, đối tác, người dân địa phương tạo nên một cộng đồng năng động, yêu thể thao, lan tỏa trách nhiệm xã hội.
Chị Bùi Thị Thanh Hương, quê tại Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là một khách hàng thân thiết của Agribank chia sẻ: “Khi biết tin Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái tổ chức Giải chạy “Bước chạy triệu niềm tin” để gây quỹ ủng hộ quỹ "Nhà Hy Vọng", tôi biết mình không thể đứng ngoài. Tôi đã từng tham gia nhiều giải phong trào nhưng với giải chạy lần này, cảm xúc hoàn toàn khác vì đây không chỉ là đường chạy, mà là hành trình lan tỏa yêu thương. Tôi đánh giá cao Agribank khi không chỉ trao niềm tin qua từng đồng vốn, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn bằng những hành động rất thật, rất đẹp”.

Chị Bùi Thị Thanh Hương – 42 tuổi, Giáo viên dạy Toán THCS, quê tại Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Anh Trần Bảo Ngọc - khách hàng có thời gian dài đồng hành cũng Agribank khi biết tin đã nhanh chóng đăng ký tham gia đội chạy của CN tỉnh Thái Nguyên: “Thật vui và hạnh phúc khi được Agribank Thái Nguyên mời tham gia đội chạy của Chi nhánh với vai trò khách hàng thân thiết. Tôi hứa với mình sẽ nỗ lực cố gắng để đạt kết quả cao nhất của cá nhân/tập thế và mong muốn đóng góp được nhiều nhất có thể vào dự án "Nhà hy vọng" của Agribank”.

Anh Trần Bảo Ngọc - khách hàng lâu năm của Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
Trong sự nghiệp của mình, Agribank đã không chỉ tiên phong trong việc mang lại sự phồn thịnh về tài chính cho khách hàng mà còn lan tỏa giá trị sống tích cực, đề cao sức khỏe và kết nối cộng đồng.
“Là một trong những runner cao tuổi, tôi tham gia giải như một cách đồng hành với ngân hàng mình tin tưởng. Không phải vì giải thưởng, mà vì tôi biết đằng sau những bước chạy là những mái nhà mới, là hy vọng cho ai đó ngoài kia” - anh Trần Ngọc Công, một khách hàng đồng hành và gắn bó nhiều năm với Agribank chia sẻ thêm.

Anh Trần Ngọc Công, một khách hàng đồng hành và gắn bó nhiều năm với Agribank cũng tích cực tham gia giải chạy
Đúng như tên gọi “Bước chạy triệu niềm tin” - ở đích đến của đường chạy này có thể không có bục huy chương, không có khán đài rực rỡ nhưng có ánh mắt rạng rỡ của những mảnh đời khó khăn được tiếp sức vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, có tiếng cười trong veo của người dân đón nhận những ngôi nhà mới, có giọt mồ hôi và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt người lao động khi họ biết mình “không chạy” một mình. “Bước chạy” là cách Agribank lặng lẽ nhưng bền bỉ, kết nối những tấm lòng, thắp sáng những hy vọng và lan tỏa niềm tin như một thứ ánh sáng nhân văn không bao giờ tắt./.