Nằm trên đồi Thiên An, cách trung tâm TP. Huế khoảng 10km, Công viên nước Hồ Thủy Tiên từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất Cố đô đầu những năm 2000. Dự án khởi công năm 2001, quy mô khoảng 50ha, tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, với hàng loạt hạng mục nổi bật như nhà thủy cung hình rồng, sân khấu nhạc nước, khu trò chơi nước và tuyến đường dạo quanh hồ.
Thế nhưng, kỳ vọng lớn lại sớm va phải thực tế khắc nghiệt. Năm 2004, khi chưa hoàn thiện toàn bộ các hạng mục, công viên đã đưa vào vận hành nhưng nhanh chóng rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Chưa đầy hai năm sau, dự án buộc phải đóng cửa do không đạt hiệu quả kinh doanh. Dù trải qua nhiều lần chuyển giao chủ quản, các nỗ lực tái khởi động đều không thành công, để lại phía sau một khu du lịch bỏ hoang giữa rừng thông Thiên An suốt nhiều năm.

Cảnh ma mị tại công viên nước Hồ Thủy Tiên trước khi được chỉnh trang. Ảnh: Internet
Nghịch lý ở chỗ, trong khi thất bại về thương mại, Hồ Thủy Tiên lại trở thành “điểm nóng” trên bản đồ du lịch trải nghiệm. Công trình thủy cung hình rồng cao khoảng 20m, dài 50m vươn mình giữa mặt hồ tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa huyền bí. Lớp rêu phong, dấu tích hoang phế theo thời gian khiến nơi đây mang màu sắc ma mị, thu hút giới trẻ ưa khám phá và nhiều du khách quốc tế.

Huffington Post (Mỹ) xếp Hồ Thủy Tiên vào danh sách những địa điểm bỏ hoang kỳ bí nhất thế giới. Ảnh: Internet
Không ít cơ quan truyền thông nước ngoài từng nhắc đến địa điểm này. Huffington Post (Mỹ) xếp Hồ Thủy Tiên vào danh sách những địa điểm bỏ hoang kỳ bí nhất thế giới; Washington Post đưa vào nhóm 11 công viên bỏ hoang hấp dẫn nhưng đáng sợ; còn CNN (Mỹ) gọi đây là một trong 10 công viên giải trí đẹp mê hồn nhưng đã “đóng cửa mãi mãi”. Hình ảnh Hồ Thủy Tiên thậm chí xuất hiện trong một số MV ca nhạc quốc tế, càng khiến cái tên này lan rộng trên truyền thông toàn cầu.
Trước thực trạng lãng phí kéo dài, chính quyền TP. Huế đã quyết định thu hồi đất dự án, giao cơ quan Nhà nước quản lý. Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế được giao làm chủ đầu tư dự án chỉnh trang, với kinh phí giai đoạn 1 khoảng 20 tỷ đồng, từng bước cải tạo, tái thiết không gian theo hướng công viên công cộng.

Công viên nước Hồ Thủy Tiên sau giai đoạn 1. Ảnh: Báo Tiền Phong
Đến nay, Hồ Thủy Tiên đang được định hình như một ví dụ điển hình về chuyển đổi công trình bỏ hoang thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân, khu vực này còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch trải nghiệm, góp phần xây dựng hình ảnh Huế xanh, thân thiện và giàu sức hút.
Sáng 24/2, tại Công viên Hồ Thủy Tiên, UBND TP. Huế đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Hoạt động trồng cây được xác định là bước đi cụ thể nhằm “phủ xanh” một không gian từng bị lãng quên, từng bước hình thành điểm đến sinh thái, giải trí cho người dân và du khách.

Công viên Hồ Thủy Tiên, địa điểm hoang phế từng lên nhiều tờ báo nước ngoài ở Huế. Ảnh: Người Đưa Tin
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo Nhân dân đã đồng loạt ra quân trồng cây trong khuôn viên công viên, mở đầu phong trào trồng cây, gây rừng năm 2026 trên toàn địa bàn. Đây không chỉ là một hoạt động môi trường thường niên, mà còn là dấu mốc cho hành trình xanh hóa, tái sinh một không gian đô thị từng hoang phế – từ ký ức buồn của một dự án dang dở đến kỳ vọng mới về một Huế bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo.