Và ở tất cả những "mặt trận" ấy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP. Đà Nẵng đã âm thầm nhưng kiên quyết đứng tuyến đầu, dựng lên một "lá chắn xanh" bảo vệ thành phố.
Biển xanh bị đe dọa bởi ống xả thải ngầm
Nhắc đến Đà Nẵng là nhắc đến bãi biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, nơi hàng trăm khách sạn, resort sáng rực ánh đèn, đưa thành phố trở thành điểm đến quốc tế. Nhưng phía sau những kiến trúc hào nhoáng ấy, PC03 đã lật mở những sự thật phũ phàng: nhiều cơ sở lén lút xả thải, bất chấp quy định bảo vệ môi trường.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, PC03 trở thành lá chắn xanh kiên định, không có vùng cấm trong bảo vệ biển xanh, rừng trong, phố sạch.
ChicLand Danang Beac, từng được quảng bá là công trình kiến trúc xanh bị phát hiện tới 9 hành vi vi phạm, trong đó nghiêm trọng nhất là lắp đặt đường ống ngầm xả thải chưa qua xử lý. TMS Hotel, ELC Hotel, Vanda Hotel, Sơn Trà Resort, Temple Resort… nối tiếp nhau bị xử phạt, với tổng số tiền trong một đợt kiểm tra đã vượt 1,2 tỷ đồng.
"Bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu pháp luật, mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và cuộc sống của nhân dân".
(Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng)
Những con số ấy không chỉ để răn đe. Nó gửi đi thông điệp: Không có vùng miễn trừ, không có ngoại lệ cho bất kỳ resort, khách sạn nào nếu xâm hại môi trường biển. Cũng nhờ sự kiên quyết ấy, nhiều cơ sở buộc phải đầu tư lại hệ thống xử lý nước thải, ký cam kết tuân thủ pháp luật, một thay đổi cần thiết để ngành du lịch phát triển bền vững.
Và nếu ở ven bờ, PC03 giữ cho những con sóng luôn xanh trong với nụ cười mãn nguyện của du khách trong và ngoài nước khỏi nhuốm màu xám xịt, thì giữa núi rừng, họ lại đối diện một hiểm họa khác khốc liệt không kém.
Đại ngàn rên xiết dưới hầm vàng tặc
Ở Trà Liên, giữa đại ngàn âm u, tiếng máy nổ, máy tời vọng ra từ những hầm đào vàng trái phép. PC03 phối hợp công an địa phương bất ngờ ập đến, bắt quả tang 7 đối tượng đang đào đãi vàng. Tang vật thu giữ: máy nổ, máy nghiền, xe rùa và 10 kg đất đá nghi chứa quặng vàng.

PC03 Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Công an xã Trà Liên bắt quả tang 7 đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực dốc chữ A, thôn Tăk Ngưi.
Ở Thạnh Bình, những hố Máng, hố Nước, bãi Đá Lửa… hiện lên như những vết thương nham nhở trên sườn núi. Sau nhiều đợt truy quét, chính quyền đã lập hồ sơ, trong đó 2 vụ việc được chuyển cho PC03 xử lý. Những lán trại tạm bợ bị tháo dỡ, hầm lò bị lấp lại, mỗi lần như thế là một lần núi rừng được trả lại sự bình yên vốn có.
Nếu biển bị đe dọa bởi ống xả thải lén lút, thì rừng bị băm nát bởi hầm vàng bất hợp pháp. Và ở cả hai nơi, PC03 đều hiện diện, để giữ trong lành những mạch sống từ suối nguồn đến sóng biển, cho người dân vùng hạ lưu nơi hàng nghìn hộ dân vẫn sống dựa vào nguồn nước này.
Nhưng hiểm họa môi trường đâu chỉ đến từ thiên nhiên bị xẻ thịt. Ngay giữa lòng thành phố, nơi nhịp sống công nghiệp sôi động, những mối nguy khác cũng cần được chặn đứng.
Tro xỉ Khánh Sơn và sự nghiêm minh của pháp luật
Vụ việc tại Nhà máy đốt rác Khánh Sơn là minh chứng điển hình. PC03 đã phát hiện 162 tấn tro xỉ từ quá trình đốt rác bị chôn lấp trái phép ngay trong khuôn viên. Hành vi nguy hiểm này đe dọa ô nhiễm đất, nguồn nước ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân quanh khu vực Khánh Sơn, nơi sinh hoạt và sức khỏe của họ gắn liền với môi trường đất, nước ở đây.

Khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường" tại Nhà máy đốt rác Khánh Sơn. Minh chứng cho bản lĩnh "không có ngoại lệ" trong bảo vệ môi trường của PC03 Công an TP. Đà Nẵng.
Lần này, không chỉ xử phạt hành chính, PC03 đã khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" và khởi tố 3 bị can. Đây là ranh giới rõ ràng, những vi phạm vượt ngưỡng hành chính sẽ bị xử lý hình sự, không có ngoại lệ.
Không dừng lại ở đó, PC03 còn phát hiện nhiều doanh nghiệp khác vi phạm, như Công ty TASUPHARM bị phạt vì lưu giữ chất thải nguy hại quá thời hạn. Những vụ việc dù lớn hay nhỏ đều khẳng định sự giám sát toàn diện.
Từ resort ven biển, hầm vàng trong rừng, đến nhà máy công nghiệp giữa lòng thành phố, không lĩnh vực nào nằm ngoài vòng pháp luật. Đáng nói hơn, PC03 đã nâng cấp cách xử lý. Từ chỗ chỉ dừng ở xử phạt hành chính, nay khi vi phạm vượt quá giới hạn, họ sẵn sàng khởi tố hình sự. Bước chuyển này tạo sức răn đe mạnh mẽ, buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên hàng đầu.
PC03 lá chắn xanh giữ hồn cho thành phố đáng sống
Trao đổi với Reatimes, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng khẳng định: "Bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu pháp luật, mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và cuộc sống của nhân dân. Quan điểm của chúng tôi rõ ràng, xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch, không có vùng cấm. Những vụ việc vượt quá ngưỡng hành chính đều sẽ bị khởi tố, điều tra đến cùng. Mục tiêu cuối cùng là giữ cho Đà Nẵng một môi trường xanh – sạch – bền vững, đúng với kỳ vọng của người dân".
Thông điệp ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối ba trận tuyến: Núi - Biển - Đô thị. Ở đâu có nguy cơ xâm hại môi trường, ở đó có dấu chân PC03 hiện diện, xử lý nghiêm minh.

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ Mỹ Khê, sương mờ còn vương trên đỉnh Sơn Trà và nhịp sống đô thị ngân vang, những bước chân PC03 vẫn lặng lẽ in dấu, hóa thành "lá chắn xanh" giữ cho Đà Nẵng mãi trong lành, bền vững và đáng tự hào.
Nhìn lại những vụ việc đã qua, có thể thấy PC03 không chỉ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm, mà còn góp phần kiến tạo văn hóa tuân thủ môi trường trong toàn xã hội. Từ khách sạn ven biển đến hầm vàng trong rừng, từ tro xỉ công nghiệp đến chất thải nguy hại, tất cả đều được đưa ra ánh sáng.
Hình ảnh PC03 hiện lên như một lá chắn xanh thầm lặng nhưng bền bỉ, gìn giữ hơi thở trong lành của Đà Nẵng. Để mỗi người dân, mỗi du khách khi đến đây đều cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của danh xưng: "thành phố đáng sống".
Khi hoàng hôn buông xuống trên biển Mỹ Khê, khi sương sớm còn phủ trên đỉnh Sơn Trà, và khi những công trình vẫn miệt mài vươn mình cùng nhịp thở đô thị. Ở đâu đó, bước chân của những chiến sĩ PC03 vẫn bền bỉ in dấu. Họ không chọn sự ồn ào, cũng chẳng cần ánh hào quang, mà lặng lẽ làm "lá chắn xanh", để sóng biển mãi xanh, suối nguồn mãi trong, và bầu không khí thành phố mãi lành.
Đà Nẵng đáng sống không chỉ vì những công trình hiện đại, mà còn bởi có những con người lặng thầm gìn giữ sự trong sạch của đất trời. Và chính sự tận tụy, kiên định của PC03 hôm nay sẽ trở thành nền móng cho niềm tin mai sau. Một Đà Nẵng không chỉ đáng sống, mà còn đáng mơ ước, đáng tự hào. Nơi mỗi nhịp thở đều là nhịp thở của sự sống xanh bền vững./.