Aa

Khu tập thể giữa Thủ đô quanh năm “khát“ ánh mặt trời

Thứ Bảy, 17/06/2023 - 13:00

Tập thể có 4 tầng, mỗi tầng gồm 10 căn hộ rộng từ 6 - 12m2, chung một nhà vệ sinh và các gia đình phải tự cơi nới thêm bếp ăn, nhà tắm. Tuy vậy khu tập thể này có giá lên tới trăm triệu đồng/m2 bởi nằm ở vị trí đẹp.

Được biết, Khu tập thể số 11 Vọng Đức phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hay còn gọi là Khu tập thể Điện cơ cũ được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mấy chục năm qua, những cư dân ở đây phải sống trong cảnh tăm tối, "khát" ánh sáng mặt trời và thiếu lối thoát hiểm do diện tích chật hẹp.

Không gian đi lại chung tại tầng 1 của Khu tập thể 11 Vọng Đức.

Khu tập thể này có 4 tầng, với những căn hộ rộng từ 6 - 12m2. Cả dãy chỉ có một nhà vệ sinh chung nên các gia đình phải tự cơi nới thêm bếp ăn, nhà tắm… Hàng trăm hộ dân tại đây đang sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp và thiếu ánh sáng tự nhiên.

Bà Hồng Hoa, người dân sinh sống tại đây chia sẻ: “Vào những năm 1971, các công nhân làm việc tại nhà máy Điện cơ cũ được phân nhà tại đây, mỗi người được 6m2 diện tích ở. Riêng khu vực nhà bà ngày đó có 4 người làm việc cho nhà máy Điện cơ cũ cùng chung sống nên tính ra được 32m2. Sau này, có người mất, người đi nước ngoài sinh sống nên chỉ còn vợ chồng bà ở lại.

Do không gian nhà quá chật hẹp, khổ cực nên các con tôi đã chuyển ra ngoài lập nghiệp và sinh sống. Mặc dù khu tập thể này là nơi có vị trí đắc địa, sầm uất nhưng cứ hễ mưa là cả căn nhà lại ướt nhẹp vì bị thấm dột và phải dùng xô, chậu để hứng nước”.

Ông Trần Thành Ngọ, hiện đang sinh sống trong căn phòng 12m2 tại tầng 1 khu tập thể này, cho biết: “Từ khi xây dựng đến nay khu tập thể chỉ có một lối vào, ra duy nhất ở số 11 phố Vọng Đức. Khu cầu thang dẫn từ tầng 1 lên tầng 4 kín như bưng. Mặc dù giữa trưa nhưng hầu hết bóng điện ở các tầng luôn được bật sáng do mấy chục năm nay ánh sáng mặt trời chưa từng chiếu sáng vào được bên trong các căn hộ này”.

Lối vào duy nhất của khu tập thể kiêm nơi để xe.

Bà Bùi Thị Ngọt, Trưởng ban quản lý Khu tập thể 11 Vọng Đức chia sẻ: “Khu tập thể được đưa vào sử dụng cách đây 62 năm. Ban đầu, đây là khu tập thể 'độc thân', dành cho những người chưa lập gia đình, mỗi người được cấp 6m2. Sau này, mọi người lập gia đình, số người trong nhà tăng lên nên đã mua lại các căn hộ của nhau”.

Cũng theo bà Ngọt: “Hiện tại, khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng này có hơn 80 hộ, xấp xỉ 200 người sinh sống, từ tầng 1 đến tầng 4 không chỗ nào có ánh sáng mặt trời. Đáng lo ngại nhất là tại đây thiếu lối thoát hiểm, điều này khiến bà Ngọt và nhiều cư dân vô cùng lo lắng nếu không may xảy ra cháy nổ. Nếu chẳng may có hỏa hoạn chúng tôi không có chỗ nào để thoát hiểm”.

Tuy nhiên, dù sống trong cuộc sống chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng tự nhiên... nhưng khu tập thể này nằm gần hồ Hoàn Kiếm nên vẫn có giá lên tới cả trăm triệu đồng/m2.

Dù là ban ngày nhưng ở đâu trong khu tập thể cũng phải dùng tới ánh đèn điện.
Không gian trong những căn hộ với diện tích 12m2.
Không gian sinh hoạt chung tại tầng 1.

Căn hộ nhà bà Hoa là diện tích của 4 người góp lại.

Bất cứ chỗ nào cũng thấy cơi nới thêm chậu rửa bát, bếp,...

Những căn hộ 6m2 dành cho 1 người ở.

Mỗi tầng có 1 nhà vệ sinh chung, các hộ dân chia nhau phiên trực vệ sinh trong ngày.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top