Dù phủ đầy rêu phong, công trình vẫn khiến người qua đường không khỏi dừng lại ngắm nhìn bởi quy mô lớn và lối kiến trúc lạ mắt hiếm thấy ở vùng sông nước miền Tây.
Biệt thự được xây theo dạng tháp tầng, mỗi tầng nhỏ dần khi lên cao, tạo hình dáng bậc thang độc đáo. Toàn bộ các tầng đều có ban công bao quanh, nay bị phủ kín bởi dây leo và cây dại do nhiều năm không được chăm sóc. Không gian xung quanh là khu vườn rộng với thảm cây xanh rậm rạp, khiến căn nhà vừa bí ẩn vừa đậm màu hoang tàn.

Toàn cảnh căn biệt thự khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet
Chủ nhân của căn biệt thự được xác định là ông Bùi Văn Tài - một đại gia lừng danh trong lĩnh vực kinh doanh gỗ và lúa gạo tại huyện Cai Lậy cũ. Theo người dân địa phương, ông Tài không chỉ sở hữu công trình này mà còn có nhiều bất động sản giá trị khác trong khu vực.
Căn biệt thự ven sông được ông đầu tư hàng tỷ đồng với mục đích dùng làm nơi tiếp khách và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, sau khi ông Tài qua đời, gia đình gồm vợ và con đã chuyển đến sinh sống tại các biệt thự khác, để lại công trình này hoang vắng suốt nhiều năm.

Căn biệt thự án ngữ giữa mênh mông sông nước. Ảnh: Internet
Không được bảo trì, căn biệt thự này đã dần xuống cấp, nhiều hạng mục mất an toàn khiến người dân xung quanh lo ngại về nguy cơ đổ sập.
Sự bỏ hoang kéo dài cũng khiến căn biệt thự trở thành tâm điểm của nhiều lời đồn đoán. Một số người tin rằng tầng cao nhất từng được dùng làm không gian thờ tự hoặc lăng mộ.

Căn biệt thự bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: Internet
Mặc dù vậy, theo tìm hiểu của các YouTuber từng ghi hình khám phá khuôn viên cho biết lăng mộ của ông Tài thực tế nằm trong cùng khu đất nhưng tách biệt với biệt thự, không nằm trên tầng thượng như truyền tai.
Không chỉ gây chú ý bởi kiến trúc và tình trạng bỏ hoang, công trình này còn từng vướng nhiều vấn đề pháp lý. Theo VOV.vn, biệt thự được xây dựng không có giấy phép, đồng thời lấn chiếm hành lang an toàn sông Bà Tồn.

Công trình sở hữu kiến trúc độc đáo. Ảnh: Internet
Trước đó, một lãnh đạo UBND huyện Cai Lậy cũ xác nhận công trình xây dựng tốn kém nhưng lại bị bỏ hoang trong thời gian dài, gây lãng phí đất đai. Dù vậy, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do còn vướng mắc về hồ sơ và thủ tục.
Sau hàng chục năm phơi mình trước nắng mưa, căn biệt thự 6 tầng đồ sộ nay chỉ còn lại cái bóng của quá khứ khi từng là một công trình từng được đầu tư lớn nhưng chìm trong hoang phế, lãng phí.