Aa

Mừng Reatimes tuổi lên 9

Thứ Sáu, 09/08/2024 - 13:30

Thời gian đang trôi đi, nhanh như một cái chớp mắt. Reatimes đã vào tuổi thứ 9. Trộm nghĩ nếu tính theo tuổi đời người, thì còn đang ở tuổi cậu học trò gần cuối cấp 1. Nhưng nếu bạn đọc theo dõi thường xuyên, mới thấy rõ Tạp chí đã có sự nỗ lực đổi mới thế nào...

Thời gian gần đây, tôi mải viết tiểu thuyết nên không thường xuyên xem điện thoại, mở ra mới hay bao cuộc gọi nhỡ. Sớm mai này, đầu dây bên kia là cô biên tập viên của Reatimes gọi điện đặt bài, ríu rít thăm hỏi: "U ạ, u có khỏe không?...". Lặng đi rất lâu, định bụng từ chối bởi hãy còn thấm mệt, nhưng nghĩ thấy đồng cảm bởi mình cũng từng làm báo hơn 30 năm, từng cộng tác cho bao tờ báo không nhớ, từng biên tập dàn trang, từng đi đặt bài theo giao phó của lãnh đạo cơ quan.

Chợt nhớ năm xưa, tôi liên hệ đặt bài nhà văn Tô Hoài khi ông cũng đang khặc khừ ốm. Thời đó, ông viết bằng bút trên giấy ngả vàng. Dù đang mệt nhưng ông vẫn nhận lời viết. Rất đúng hẹn, ông nhờ một phóng viên báo Người Hà Nội mang bài đến tòa soạn cho tôi. Tôi cảm động và đầy biết ơn ông "Dế Mèn" - một nhà văn vĩ đại của nước Việt với hơn 150 đầu sách. Ông Tô Hoài viết đến khi chạm vào hơi thở cuối đời. Bất chợt học được ở ông về cách ứng xử với nghề viết, tôi không nỡ từ chối.

"Bọn trẻ" ở Reatimes không có khoảng cách trong giao tiếp với tôi, chúng cứ u u con con và luôn đem lại cho tôi niềm vui thích khi cộng tác với Tạp chí. Ngoảnh lại nhìn về ký ức "thuở thơ ấu" của Reatimes, khi đó nhà thơ, nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Tổng biên tập Tạp chí đã mời nhà thơ, nhà báo đầy kinh nghiệm Nguyễn Thành Phong đứng chủ mục cho Reablog. Anh Nguyễn Thành Phong đặt bài tôi viết về văn hóa cho tạp chí bất động sản và giao hẹn: "Chị muốn viết gì thì viết, nhé, tự do". Tôi thốt lên: "Ui giời, muốn viết gì cũng được mới là cực khó, mỗi tuần một bài đúng hẹn".

Hồi năm thứ 3, Reatimes tổ chức Cuộc thi Nơi tôi sống. Nơi tôi sống, nghe có vẻ dễ viết mà lại không dễ, viết không khéo sẽ lặp lại chính mình. Viết về Hà Nội cũ trong tôi thì tôi rành, nhưng viết về Hà Nội mới và kinh tế thì tôi chịu. Một người như cái thứ tôi đây, không tính nổi với quá bảy con số không, nghe ai đó nói đến đất cát bạc tỷ là tôi nhãng đi như không nghe thấy gì hết. Không biết nên tự an ủi, thôi thì mỗi người một tạng, viết về cái bếp, đi xa hơn cái bếp nhà mình thì với tay tới văn hóa ẩm thực, văn hóa ngõ hẹp, chạm đến góc khuất đường phố, thiếu gì chi tiết để viết.

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam khi mới 3 tuổi đã là "cậu bé" rất chững chạc. Ở đây có những phóng viên "gạo"; đồng thời nhận được sự cộng tác, giúp sức của một đội ngũ chuyên gia về kinh tế, thị trường cũng như nhiều nhà văn, nhà báo trong mảng văn hóa.

Mừng Reatimes tuổi lên 9- Ảnh 1.

Nhà thơ Hoàng Việt Hằng nhận Giải Nhất của Cuộc thi Nơi tôi sống tại Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Reatimes, ngày 8/8/2019.

Tôi từng được giải thưởng của Tạp chí viết về "Nơi tôi sống". Ngày đó vẫn là một ký ức đẹp đẽ trong đời cầm bút của tôi. Đời tôi cũng may mắn khi được nhận nhiều giải thưởng báo chí và giải thưởng văn chương, nhưng càng đứng tuổi lại càng hay quên, kể cả những giải thưởng lớn hay nhỏ trong đời, nhưng ấn tượng mà Reatimes mang lại khi mới 3 tuổi ấy vẫn còn rõ nét. Tôi ghi nhớ cách mà Ban tổ chức của Tạp chí đã làm rất trang trọng, chuyên nghiệp, ấm áp và từng trải không khác so với nhiều tờ báo thâm niên tại Hà Nội từng tổ chức; nhớ cách làm khoa học, bài bản, quan tâm đến người viết, đến các nhà văn, nhà thơ; không bỏ sót, bỏ qua những bài viết hay, chất lượng. Nhớ cách Ban biên tập Tạp chí hướng tới đặt mình thấp hơn "bạn", tôn vinh "bạn" cao hơn mình. Tôi cảm thấy mình được tôn trọng, được vinh danh và hạnh phúc khi viết bài cho Tạp chí.

Vài năm trở lại đây, Reatimes có mục giới thiệu các chân dung doanh nghiệp, doanh nhân. Những doanh nhân đầy can đảm, dám đương đầu trên thương trường, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người lao động. Các chân dung doanh nhân, có thân phận, mang vẻ đẹp riêng biệt cho đời, mang lại hy vọng thịnh vượng cho đất nước. Rất nhiều cây bút của Tạp chí đã viết về họ thật sắc sảo, tinh tế, thấy rõ bút pháp chuyên nghiệp và có tấm lòng yêu nghề nhiệt huyết. "Con mắt xanh" của Reatimes đã không bỏ qua nhiều cây bút triển vọng, và chính họ đã trưởng thành từ cái nôi của Tạp chí. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Reatimes ngày nào thực sự đã trưởng thành hơn nhiều. Reatimes cũng vẫn có khuôn phép của một gia đình, ấm áp và biết chia sẻ, nhưng vẫn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu vì sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp của Tạp chí.

Thời gian đang trôi đi, nhanh như một cái chớp mắt. Reatimes đã vào tuổi thứ 9. Trộm nghĩ nếu tính theo tuổi đời người, thì còn đang ở tuổi cậu học trò gần cuối cấp 1. Nhưng nếu bạn đọc theo dõi thường xuyên, mới thấy rõ Tạp chí đã có sự nỗ lực đổi mới thế nào, cách trình bày dàn trang thẩm mỹ, vừa trân trọng, vừa dễ đọc, mang đến cho độc giả sự thu hút về nội dung thông tin. Và tôi biết rằng Reatimes vẫn đang nỗ lực hoàn thiện hơn từng ngày, ở từng chuyên mục. Xin chúc cho Tạp chí Reatimes sang tuổi mới ngày càng có nhiều sáng tạo mới với nội dung riêng biệt, phong cách riêng biệt, như một cái cây trong rừng cây đại ngàn, bạn đọc sẽ không thể nhớ lầm tên cây này với loài cây khác. Tôi tin rằng, Reatimes sẽ làm được điều đó với một đội ngũ làm báo nhiệt huyết, xuất phát từ định hướng hướng đến sự tốt đẹp hơn cho ngôi nhà của một đời người./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top