Nếu như ngày xưa, ông bà ta dựng nhà chỉ bằng kinh nghiệm và đôi bàn tay thợ làng. Một ngôi nhà vài tháng là xong, đủ để ba đến bốn thế hệ cùng quây quần. Nhưng thời đại đổi thay, cách làm nhà cũng buộc phải thay đổi. Ngôi nhà không chỉ che nắng mưa, mà còn phải nâng đỡ sức khỏe, thuận tiện trong sinh hoạt, đẹp trong đường nét và chạm đến cảm xúc của người sống bên trong nó.

Không gian căn hộ khi nhìn từ ngoài vào.
Đó cũng là lý do An Villa ra đời như món quà báo hiếu mà anh Nam dành tặng bố mẹ của mình với mong muốn kiến tạo một không gian "đúng nghĩa thuộc về ông bà". Đây không chỉ là dự án xây nhà, mà là hành trình tìm kiếm bản sắc sống của thế hệ lớn tuổi trong bối cảnh mới.

Không gian phòng khách mang đậm kiến trúc cổ điển, tối giản.
Ngay từ giai đoạn lên ý tưởng, đội ngũ Hieuhouse dành nhiều thời gian lắng nghe gia chủ: bố mẹ thức dậy lúc nào, thích ngồi đâu uống trà, ít leo cầu thang hay di chuyển nhiều ra sao… Những chi tiết tưởng như nhỏ ấy lại quyết định sự phù hợp và tiện lợi của cả một ngôi nhà.

Mọi chi tiết thiết kế đều tối giản và mang hơi hướng cổ điển.
Tầng một của An Villa được thiết kế "vừa khít" nhu cầu sử dụng hằng ngày khi đáp ứng đủ các tiêu chí như:
- Hạn chế bậc đi lại cao: Giúp đảm bảo việc di chuyển nhẹ nhàng cho người lớn tuổi.
- Phòng ngủ và vệ sinh bố trí liền kề, thuận tiện cho sinh hoạt đêm.

Cầu thang được làm khá chắc chắn, an toàn.
- Phòng khách - bếp - bàn ăn liên thông, tạo không gian mở rộng rãi, dễ quan sát và dễ trò chuyện.

Khu vực giếng trời giúp đón ánh nắng tự nhiên và cây xanh mát.
- Khu vực giếng trời đặt ngay trung tâm nhà, đóng vai trò trái tim của toàn bộ kiến trúc khi có thể đón nắng, lấy gió và nuôi dưỡng tiểu cảnh xanh mát.
Hình ảnh giếng trời với cây xanh, thảm đá và hồ cá koi tạo nên sự bình yên mà một ngôi nhà truyền thống từng có, nhưng nay được diễn giải bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.

Không gian phòng khách được thiết kế theo dạng mở, nối thông với nhà bếp.
Những ô cửa gỗ lớn, rèm mềm và vật liệu tự nhiên như gỗ - đá - mây giúp tầng một giữ được sự ấm cúng, khoáng đạt và phù hợp tuyệt đối với người lớn tuổi: Dễ dùng, dễ thở và dễ tận hưởng.
Khác với tầng một mang tinh thần an yên, tầng hai được thiết kế theo hướng "staycation" - nơi gia đình anh Nam có thể trở về và cảm nhận đúng tinh thần nghỉ dưỡng.
Không gian ngủ master rộng, ánh sáng lọt qua cửa sổ gỗ lớn, ghế sofa bệt, bàn làm việc nhỏ gọn… Tất cả được triển khai theo phong cách hiện đại nhưng mạch vật liệu vẫn đồng nhất với tầng dưới, tránh cảm giác lạc lõng.

Một góc đọc sách.
Đặc biệt, phòng ngủ tổ chức theo bố cục mở, cho phép nhìn ra khoảng xanh bên ngoài. Cảm giác "quê nhà" được giữ vững, nhưng trải nghiệm tiện nghi lại tương đương một resort thu nhỏ.

Lối đi hành lang.
An Villa không chỉ là một công trình kiến trúc mà đây được xem là lời tri ân dành cho bố mẹ - thế hệ đã sống vững vàng trong những ngôi nhà xưa cũ, nay bước sang một không gian mới nhưng vẫn giữ trọn sự thân thuộc.

Không gian bếp cũng được thiết kế để lấy ánh sáng tối đa.
Khi xã hội phát triển, làm nhà không còn là chuyện dựng lên cho có chỗ ở. Một ngôi nhà cần phản ánh lối sống, nhu cầu và thói quen của từng người.
An Villa được xem là minh chứng rõ nhấ cho quan điểm hiện đại, khi kiến trúc bắt đầu từ nhu cầu của con người thì ngôi nhà sẽ là nơi mà bất kỳ gia chủ nào cũng muốn dừng chân sau những ngày làm việc căng thẳng.
Thiết kế và thi công: Hieuhouse Architecture & Design