Aa

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành

Thứ Hai, 19/01/2026 - 20:01

Giữa vùng quê ven biển yên bình của vùng quê thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), một công trình đồ sộ nổi bật hẳn lên giữa những mái nhà thấp tầng.

Người dân địa phương quen gọi đó là lâu đài Lan Khoa Khuê - công trình gắn với tên tuổi ông Nguyễn Văn Khuê - một triệu phú nổi tiếng trong vùng và cũng là người dành gần một thập kỷ để hiện thực hóa "giấc mơ kiến trúc" của mình.

Giấc mơ kiến trúc được thai nghén từ châu Âu

Ít ai biết, trước khi những bức tường đá đầu tiên được dựng lên, riêng phần ý tưởng và bản vẽ của lâu đài đã tiêu tốn tới ba năm.

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành- Ảnh 1.

Phía bên ngoài tòa lâu đài. Ảnh: Báo VnExpress

Ông Khuê không thuê trọn gói một đơn vị thiết kế, mà tự mình đi nhiều nước châu Âu như Italy, Pháp - vừa du lịch, vừa quan sát, chắt lọc tinh thần kiến trúc phương Tây cổ điển.

Vì muốn làm từng chút một nên ông đã thay đổi ý tưởng liên tục. Chính sự cầu toàn ấy khiến công trình kéo dài gần 10 năm và đến nay vẫn tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung chi tiết. Ông Khuê đã tự mua vật liệu, tự sơn cũng như chế tác phù điêu trang trí cùng với 16 người thợ trong suốt 3 năm liền.

Lâu đài 5 tầng, gần 50 tỷ đồng và dấu ấn Hy Lạp cổ đại

Tòa lâu đài được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 3.000m2, riêng diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 470m2, cao 5 tầng, với tổng chi phí ước tính gần 50 tỷ đồng.

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành- Ảnh 2.

Tòa lâu đài có tên Lan Khoa Khuê. Ảnh: Báo Vietnamnet

Công trình mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, nổi bật với các mảng phù điêu, cột trụ và hoa văn chạm khắc cầu kỳ.

Yêu thích thần thoại Hy Lạp, gia chủ đưa vào không gian ngoại thất hàng loạt tượng điêu khắc lấy cảm hứng từ các vị thần như Zeus, Poseidon hay các thiên sứ.

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành- Ảnh 3.

Công trình mang đậm dấu ấn Hy Lạp. Ảnh: Báo VnExpress

Ngay trước cửa chính là bức tượng nữ thần chiến thắng, tạo điểm nhấn cho toàn bộ mặt tiền. Hai bên cổng, cặp sư tử trắng cỡ lớn đứng uy nghi, khiến công trình càng thêm bề thế.

Nội thất gỗ quý, sàn dày 12cm

Nếu ngoại thất gây ấn tượng bởi quy mô, thì bên trong lâu đài lại khiến nhiều người bất ngờ bởi mức độ đầu tư. Nội thất chủ yếu sử dụng các loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ đỏ, cẩm lai; riêng sàn gỗ có độ dày lên tới 12cm.

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành- Ảnh 4.

Công trình uy nghi và đồ sộ giữa làng quê. Ảnh: Báo VnExpress

Phòng ăn được thiết kế đủ rộng để 100 người ngồi thoải mái. Để thuận tiện cho sinh hoạt tuổi già, gia chủ lắp thang máy ngay gần khu vực sinh hoạt chung.

Trần nhà được dát một lớp vàng mỏng, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp cách nhiệt và giảm rủi ro khi xảy ra hỏa hoạn.

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành- Ảnh 5.

Các họa tiết đều đậm nét quý tốc. Ảnh: Internet

Riêng hệ thống phòng cháy chữa cháy, ông Khuê cho biết đã đầu tư khoảng 3 tỷ đồng.

Bao quanh công trình là hàng rào kiên cố cùng hơn 20 camera an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khuôn viên rộng lớn này.

Sau nhiều năm điều hành một đội tàu biển lớn tại địa phương, ông Khuê lui về từ năm 2010, nhường việc kinh doanh cho con trai. Khoảng thời gian rảnh rỗi, ông dành nhiều tâm huyết cho khu vườn nhỏ chạy dọc khuôn viên lâu đài.

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành- Ảnh 6.

Chi tiết tinh xảo trên trần của tòa lâu đài. Ảnh: Internet

Ở đó, những cây bonsai cổ thụ được ông tự tay uốn dáng, có cây tuổi đời lên tới hàng trăm năm, giá trị kinh tế cao. Xen kẽ là những loại cây ăn quả quen thuộc như vú sữa, hồng, mít – vừa để thưởng thức, vừa làm thú vui điền viên. Tòa lâu đài này được người dân nơi đây ví von là "bạch ngọc", tức là viên ngọc màu trắng của xã.

Từ khi thành hình, lâu đài Lan Khoa Khuê trở thành điểm dừng chân của nhiều người ghé qua chụp ảnh, đặc biệt khi công trình lên đèn vào ban đêm, làm rực sáng cả một vùng quê ven biển. Đây cũng được xem là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất địa phương.

Tòa lâu đài 'bạch ngọc' gần 50 tỷ mang đậm phong cách Hy Lạp ở Việt Nam: Gỗ lát sàn dày đến 12cm, xây gần 10 năm mới hoàn thành- Ảnh 7.

Chủ nhân lâu đài là vợ chồng ông Nguyễn Văn Khuê (SN 1958) và bà Nguyễn Thị Lan (SN 1961). Ảnh: Báo Vietnamnet

Không chỉ được biết đến bởi sự giàu có, ông Khuê còn được người dân đánh giá cao bởi sự hòa đồng và tinh thần vì cộng đồng khi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, không chỉ đóng góp mà còn đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay.

Với chủ nhân của nó, lâu đài không đơn thuần là biểu tượng vật chất. Theo chia sẻ của chủ nhân tòa lâu đài, ông muốn con cháu một công trình để đời, để sau này nhìn vào và hiểu rằng cha ông đã cố gắng như thế nào. Mỗi chi tiết trong ngôi nhà đều có một câu chuyện riêng.

Giữa làng quê Hải Minh, tòa lâu đài ấy không chỉ kể câu chuyện về sự giàu có, mà còn phản ánh hành trình lao động, tích lũy và khát vọng lưu dấu của một con người sau cả đời bôn ba trên thương trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top