Nằm án ngữ ngay trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường 3, thị xã Quảng Trị cũ, trường Bồ Đề do Hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị tiến hành xây dựng vào năm 1959 bằng phong trào quyên góp gạo Bồ Đề từ đạo hữu và dân chúng.
Ngôi trường này đã từng tiếp nhận hơn 1.000 học sinh theo học hệ đệ nhị (tương đương lớp 10-12 của hệ THPT ngày nay).

Trường Bồ Đề là công trình hiếm hoi còn sót lại sau 81 ngày đêm "đỏ lửa" ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Báo VnExpress
Những năm tháng của năm 1972, trường Bồ Đề trở thành chốt chặn chiến đấu của quân và dân ta, đánh trả hàng trăm đợt phản kích của địch. Nơi đây đã hứng chịu hàng trăm tấn bom đạn trong suốt 81 ngày đêm "đỏ lửa" để bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Trường Bồ Đề là căn nhà duy nhất còn sót lại cho đến ngày nay khi mọi công trình đều bị san phẳng.
Tư liệu tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị ghi lại, trong 81 ngày đêm (28/6-16/9/1972, tổng lượng bom, đạn mà Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã ném xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị (rộng hơn 3km2) bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử: 328.000 tấn bom, 552.000 viên đạn pháo 105mm, 55.000 viên đạn 155mm.

Nhiều hạng mục bị tàn phá nặng nề. Ảnh: Báo Vietnamnet
Tại đây, máy bay Mỹ oanh kích 1.650 lần... Chỉ sau 81 ngày đêm, thành cổ Quảng Trị gần như bị san phẳng...
Sau cuộc chiến, trường Bồ Đề là công trình hiếm hoi còn sót lại với phần khung tòa nhà trơ trọi, mái và lan can bị phá hủy.

Nơi đây đã hứng chịu hàng trăm tấn bom đạn trong suốt 81 ngày đêm "đỏ lửa" để bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng Quảng Trị
Cho đến ngày nay, những dấu tích của sức tàn phá ấy vẫn còn, nhiều phòng học vẫn còn lỗ chỗ vết đạn xuyên tường. Công trình là chứng tích cho sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị nói riêng.
Hiện trường chỉ còn sót lại 6 phòng, đa phần đều bị thủng, các mảng tường lớn cũng trong tình trạng bị hư hại nặng.

Bảng và tường lỗ chỗ những vết đạn. Ảnh: Báo VnExpress
Ở tầng một của trường có đặt bàn thờ để người dân và các du khách có thể đến dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất nơi đây.

Ở tầng 1 của ngôi trường hiện được đặt bàn thờ để du khách và người dân đến thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đây. Ảnh: Báo VnExpress
Theo ghi nhận trên báo VnExpress, công trình này hiện đang được tu bổ và gia cố, chống tình trạng xuống cấp. Phần sân vườn sẽ được cải tạo, xây mới cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ.

Thành cổ Quảng Trị khi nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN
Di tích trường Bồ Đề là một trong số 7 di tích thành phần, thuộc di tích "Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972", đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 09/12/2013.
Hiện nơi đây là điểm dừng chân của không ít các du khách khi đến thăm thành cổ Quảng Trị.
Thành cổ Quảng Trị được xem là công trình quân sự - hành chính quan trọng, sở hữu kiến trúc kiểu Vauban (pháo đài hình vuông của phương Tây).
Công trình có chu vi khoảng 2.000m2, mỗi cạnh dài 500m. Tường thành cao 4m, dày hơn 12m với bốn góc có 4 pháo đài lớn nhô ra ngoài làm điểm bố trí hỏa lực, xung quanh là hào nước sâu cùng hệ thống cầu kiên cố.