nhà thơ mai nam thắng

Nhà báo thời “báo chí công dân”…

Nhà báo thời “báo chí công dân”…

Rea Blog

Chủ nhật vừa rồi, mấy anh em cùng lớp Đại học báo chí hơn ba chục năm trước của chúng tôi, hiện đang công tác ở Hà Nội, có cuộc hội ngộ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình

Nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình

Rea Blog

Nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt của chiến tranh và cái giá của hòa bình. Hiểu để tin yêu hơn và trách nhiệm hơn!

Xi-líp Trường Sơn

Xi-líp Trường Sơn

Reablogs

O nói hồi nớ thấy mấy O Sẵn Sàng dân Khu Ba về làng mình, được mặc coóc-xê và xi-líp quân nhu, O thích quá mần đơn xin đi luôn. Với lại, đi Sẵn Sàng được ăn no, chứ ở nhà một phần cơm ba phần khoai, bữa mô cũng đói.

Coóc xê sẵn sàng

Coóc xê sẵn sàng

Reablogs

Nghe đến đây, mự Ngụ bừng bừng nổi đóa, khoát tay chống nạnh, nói lớn: "Yếm chi mà nhọn hoắt như mũi kim, cứng đơ như mo cau, đồ nớ dân choa ai mà thèm!".

Mệ tha nhưng tằm... nỏ tha

Mệ tha nhưng tằm... nỏ tha

Reablogs

Cả nhà như vừa trút được gánh nặng. Mự Ngụ phủi khu đứng lên, quày quả bước ra sân, vừa đi vừa lẩm bẩm: Mệ tha nhưng tằm nỏ tha… Mệ tha nhưng tằm nỏ tha… Chờ đó!

Phương án bắt quân hủ hóa

Phương án bắt quân hủ hóa

Reablogs

Mự Ngụ cười nhỏn nhoẻn, nói vài tháng nữa thì quân hủ hóa đã phơi cái bụng lùm lùm như cái trống làng rồi, cần chi phương án chiến đấu nữa. Hi hi...

Phấn đấu như rứa a?

Phấn đấu như rứa a?

Reablogs

Mấy tháng sau, o Kén được chuẩn y rồi được rút lên xã. Vài năm sau thì lên huyện. Rồi được cử đi học một năm trường chi đó ngoài Thuận Thành, Hà Bắc. Rồi về tỉnh công tác.

"Khôông được mần chắc ngoài đôồng"

"Khôông được mần chắc ngoài đôồng"

Reablogs

Trận tập kích bắt quân hủ hóa coi như thắng lợi, nhưng mự Ngụ lại mắc thêm hai tội lớn.

Mụ mối mát tay

Mụ mối mát tay

Reablogs

Một thời gian sau thì chú Nậy với o Huê cũng tổ chức đám cưới, cũng tại nhà kho hợp tác xã. Mự Ngụ cũng lại cầm cái loa sắt tây nhảy lên bục chủ tọa ngâm bài thơ “Nhớ đồng chí Phùng”.

Mất túm sạu rang

Mất túm sạu rang

Reablogs

Đồng chí Dượng Mẹt Lê luôn luôn quán triệt: "Thực túc thì binh cường, non lương thì rũ trôốc cúi (rũ đầu gối). Các đồng chí quên chi thì quên, chơ nhất định không được quên ống nước và túm sạu rang!".

Lên đầu trang
Top