nhà thơ ngô đức hành

Sấu ơi...

Sấu ơi...

Rea Blog

Nếu như mùa hoa sấu làm cho Hà Nội thơm tho thì mùa quả sấu làm cho Hà Nội thanh thanh, dìu dịu. Trong cảm giác mùa hè, tôi muốn gọi sấu ơi, với tấm lòng cảm tạ!

Ưỡn ngực mà xanh

Ưỡn ngực mà xanh

Rea Blog

Trường Sa Lớn đang xanh lên từng ngày, tỏa mát, cảnh quan, môi trường nên thơ. Những đảo khác, dù là nhỏ cũng đang xanh dần lên, đẹp dần lên nhờ bàn tay, khối óc, tình yêu “biển là nhà, đảo là quê hương”...

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Rea Blog

Cây sen không chỉ góp phần tô thắm cho quê hương Đồng Tháp, thành biểu trưng, hình ảnh mà còn có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và giúp nhiều nông dân thoát nghèo.

Nghĩ từ nhung nhớ

Nghĩ từ nhung nhớ

Rea Blog

Đất nước liền một dải, không gian sản xuất kinh doanh phải là thống nhất. Không gian văn hóa, dẫu hòa hợp nhưng phải giữ được bản sắc. Phố ở quê phải đẫm “hồn làng” và có bản sắc châu thổ. Nghĩ thế mà nhớ nhung...

Cầu thang gác như ai vừa thêm bậc

Cầu thang gác như ai vừa thêm bậc

Rea Blog

Nhịp điệu chung cư cũ đã trở thành một phần của ký ức, dẫu "bức tranh" Hà Nội ấy có phần nhếch nhác, có mảng màu "rách nát".

Mùa Xuân nghĩ về cỏ

Mùa Xuân nghĩ về cỏ

Rea Blog

Cỏ mãnh liệt và bất diệt! Mỗi năm bắt đầu từ mùa Xuân, cỏ vươn lên sức sống, lặng thầm.

Chỗ em ngồi, mấy phía nồi niêu...

Chỗ em ngồi, mấy phía nồi niêu...

Rea Blog

Phụ nữ ngày càng vươn lên, thành công, khẳng định vị trí của mình, ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, xã hội, hoạt động cộng đồng...

Tôi muốn gọi, làng ơi

Tôi muốn gọi, làng ơi

Rea Blog

Để làng cho ra làng, vừa hiện đại, vừa bản sắc là câu chuyện không hề nhỏ; tầm quốc gia, chứ không phải việc riêng của chính quyền cơ sở, của trưởng thôn. Khó, nhưng không thể không làm được...

Qua đông giá, xuân sẽ về

Qua đông giá, xuân sẽ về

Rea Blog

Nếu bất động sản trở về với giá trị thực, có lợi cho đất nước và rất nhiều giai tầng trong xã hội, trong đó có tôi, nửa đời ở Hà Nội, nhưng vẫn mơ ước ngôi nhà. Qua đông giá, xuân sẽ về...

Ta nhận ra hai bờ xanh đến thế

Ta nhận ra hai bờ xanh đến thế

Rea Blog

Tôi đã từng đằm mình trên dòng sông Nghèn quê hương, uống nước trên những dòng kênh xanh, những ngày đi học. Và tôi ao ước, bao giờ dòng sông quê tôi lại chảy, lại được ngắm nhìn những đoàn thuyền trẩy hội.

Lên đầu trang
Top