Aa

Phương án bắt quân hủ hóa

Chủ Nhật, 04/07/2021 - 13:00

Mự Ngụ cười nhỏn nhoẻn, nói vài tháng nữa thì quân hủ hóa đã phơi cái bụng lùm lùm như cái trống làng rồi, cần chi phương án chiến đấu nữa. Hi hi...

O Kén được rút lên huyện, ban đầu mần phong trào ba đảm đang, sau chuyển sang mần phong trào sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm hai lần o Kén đạp chiếc xe Phượng Hoàng không chuông không phanh không Phoọc-ba-ga không Gác-đờ-bu, trên ghi-đông lủng lẳng cái cặp táp đen, về làng duyệt phương án ăn chia của hợp tác xã. Đám bạn bè cùng sinh hoạt chi đoàn trước đây đang chổng mông mần cỏ sắn, chống cuốc nhìn theo o Kén đầy ngưỡng mộ.

Hồi đó hợp tác xã mần ăn tập thể, đánh trống ghi tên, đi muộn về sớm… nên giá trị mỗi ngày công chỉ được vài lạng thóc hoặc dăm lạng khoai lang. Nhà mô cắm cúi cật lực, mỗi vụ mùa cũng chỉ được trên tạ thóc, vài sọt khoai sắn, nhưng phương án ăn chia vẫn phải được huyện phê duyệt. Vì rứa, mỗi lần o Kén về làng duyệt phương án là cả làng hồi hộp nín thở. Các đồng chí trong ban quản trị hợp tác xã thì lấm la lấm lét, thì thào thậm thụt như buôn bạc giả. Hồi đó chưa có tệ tham nhũng, hối lộ, lợi ích nhóm… lộng hành; nhưng mỗi lần o Kén về duyệt phương án là vẫn phải có cơm gà cá gỡ. Tiếp đón o Kén tất nhiên là ban lạnh đạo hợp tác xã. Việc nấu nướng phục vụ o Kén thì giao cho chi hội phụ nữ xóm phụ trách… 

Mự Ngụ tức lắm, càng quyết tâm phấn đấu để có ngày được đi duyệt phương án.

Tiếc thay, thời kỳ đó Mỹ ngừng ném bom miền Bắc. Các phương án trực chiến bắn tàu bay, bắt phi công, bắt biệt kích nhảy dù của trung đội nữ dân quân bắn giỏi đều bị bỏ xó. May quá, đồng chí Dượng Mẹt Lê nghĩ ra nhiệm vụ phục kích bắt quân hủ hóa, giao cho trung đội nữ dân quân bắn giỏi phải luyện tập thành thục các phương án chiến đấu lập công. Nỏ cần phải bắt quả tang trai trên gái dưới, cặp mô thậm thà thì thụt bụi bờ là bắt tuốt về nhà kho lập biên bản. Rứa nha!

Mục tiêu được chọn là bụi Mưng ngoài Bến Hố, nghe nói đêm mô cũng có một cặp ra đó ngồi nói chuyện rì rầm đến khi đài ông Huê tút tút nổi nhạc “Vì nhân dân quên mình” mới về. Đồng chí Dượng Mẹt Lê nói, vụ ni nghiêm trọng lắm, tiểu đội dân quân của mự Ngụ mà tóm được, việc kết nạp là trong tầm tay.

Mự Ngụ phấn chấn triển khai xây dựng phương án chiến đấu ngay. Cứ theo bài bản đã được đồng chí Dượng Mẹt Lê phổ biến mà mần. Đầu tiên là phải đi trinh sát địa hình để bố trí lực lượng. Đêm trinh sát trời tối như bưng. Mự Ngụ dẫn đầu tiểu đội lò dò nhắm hướng bụi Mưng hành tiến. Bỗng mự vấp phải hòn đá to như cái thúng, ngã oạch một phát. Mấy chị em lom khom chạy tới đỡ mự đứng dậy, nhưng mự đã lồm cồm phủi khu đứng lên, nói nỏ can chi! Tất cả lại lom khom nhắm hướng mục tiêu. Được một đoạn, mự nói, bây chờ đây cho tau đi đái cái đã. Cả bọn bụm mồm cười rúc rích, nói mự đau vãi đái ra quần còn giả bộ nỏ can chi! Chờ mự đái xong, toàn tổ lại lom khom nhằm hướng mục tiêu. Được một đoạn, mự lại thì thào, nói bay chờ đây cho tau đi ẻ cái. Cả bọn lại bụm mồm cười rúc rich, nói nếu đau quá thì chuyển thương binh về tuyến sau mự ơi. Mự Ngụ nghiêm giọng, nói, đừng tào lao ba láp, khó khăn gian khổ cũng ừ, quyết tâm chiến đấu cực chừ sướng sau. Rứa nha!

Vẻ đẹp lạc quan thời chống Mỹ. (Ảnh sưu tầm)

Sáng hôm sau, đồng chí Dượng Mẹt Lê chủ trì cuộc họp với trung đội nữ dân quân bắn giỏi. Đồng chí Mự Ngụ báo cáo kết quả trinh sát xong thì trình bày luôn phương án chiến đấu. Mự nói trận ni chỉ cần tiểu đội xung kích xuất quân là đủ, quân hủ hóa có mà chạy đằng trời! 

Đồng chí Dượng gật đầu nói, rứa thì tốt! Mự phân công luôn: Toàn tiểu đội chia thành ba mũi giáp công đúng như bài bản đồng chí Dượng Mẹt Lê đã huấn luyện. Tổ đồng chí Đóc Lé chốt chặn chỗ hòn đá tui vấp oạch một phát. Tổ đồng chí Đóc Con vòng theo hướng tui đi đái, nấp trong bụi rì rì phục kích quân hủ hóa chạy ngược. Còn tổ o Hệ vòng theo hướng tui đi ẻ, đánh tạt sườn nếu quân hủ hóa chạy xuôi. Rứa nha!

Cả trung đội cười ré lên, nói Mự ơi, phương án chiến đấu chi mà toàn đái với ẻ? Riêng đồng chí Dượng Mẹt Lê thì đằng đằng sát khí, nói đề nghị đồng chí Mự Ngụ ăn nói nghiêm túc. Đây là cuộc họp duỵệt phương án chiến đấu nha! Mự Ngụ ngơ ngác, hỏi tui nói rứa sai răng hè? Đồng chí Dượng hạ giọng, nói vị trí phục kích thì phải kêu theo tọa độ, ký hiệu, vật chuẩn… chơ răng lại nói chỗ đi đái đi ỉa? Mự Ngụ thiệt thà hỏi lại, ký hiệu tọa độ vật chuẩn là cái chi hè? Đồng chí Dượng giảng giải rất chân tình, nói những cái đó phải học, như tui đây hồi trước phải tập huấn mấy tháng mới thuộc nha mự!

Mự Ngụ cười nhỏn nhoẻn, nói vài tháng nữa thì quân hủ hóa đã phơi cái bụng lùm lùm như cái trống làng rồi, cần chi phương án chiến đấu nữa. Hi hi.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top