Oan cho chung cư

Oan cho chung cư

Viết ngắn

Chỉ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên trong một số vụ cháy vừa qua tại khu chung cư, mà cho rằng, ở chung cư là không an toàn, xem ra oan cho chung cư quá. An toàn hay không, thực ra là do chính con người, chứ tòa chung cư nó chỉ là vật vô tri!?!

Hạ chuẩn!?!

Hạ chuẩn!?!

Viết ngắn

Nghe thông tin về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công an hạ một số tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho 17 chung cư đã đưa vào sử dụng bị phát hiện vi phạm về PCCC nhưng không có khả năng khắc phục theo quy định hiện hành, quả thực, tôi thấy vừa bực mình, vừa lo lắng.

Oan cho tượng!

Oan cho tượng!

Viết ngắn

Khu du lịch Hòn Dáu, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng đang là tâm điểm của sự tranh cãi vì nó có vườn tượng 12 con giáp đặt tại khu Đà Lạt Thu Nhỏ.

Tặc lưỡi đến bao giờ?

Tặc lưỡi đến bao giờ?

Viết ngắn

Vụ cháy chung cư Carina Plaza tại quận 8 (thành phố Hồ Chí Minh) khiến 13 người chết và 14 người bị thương (tính đến sáng 23/3) khiến cộng đồng bàng hoàng đau xót. Không ít người đang cố dành dụm để mua một căn hộ chung cư làm nơi an cư chắc chắn cũng phải lo lắng, giật mình.

Hoa có còn thơm???

Hoa có còn thơm???

Viết ngắn

Họ không chỉ lấy đi của Lương niềm vui sống, mà lớn hơn là sự tin tưởng vào điều tử tế của con người. Họ đã khiến Lương phải ngậm ngùi nhận ra rằng, không phải ai yêu hoa và chơi hoa cũng là có tâm hồn thánh thiện.

Đúng và sai!

Đúng và sai!

Viết ngắn

Người ta đang tranh cãi ầm ĩ về việc ai đúng, ai sai trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 18/3 tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giữa xe cứu hỏa của công an Hà Nội và một chiếc xe khách giường tầng.

Đạo đức người Thầy!

Đạo đức người Thầy!

Viết ngắn

Câu chuyện “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” không phải chuyện hiếm gặp trong xã hội. Nhất là đối với người thầy giáo, vốn từ trước đến nay vẫn được xã hội tôn vinh là bậc đáng kính, đạo đức hơn người, đó cũng không phải là chuyện quá lạ!?!. Chuyện chỉ lạ và đáng ngẫm ở chỗ, thầy giáo ấy vừa bị thất nghiệp.

Nụ hôn… chết người

Nụ hôn… chết người

Viết ngắn

Một nữ sinh lớp 11 đã uổng mạng chỉ vì clip ghi lén hình ảnh cô bé hôn bạn trai bị lan truyền trên internet. Thật quá xót xa!

Quên đi ngày 8/3!

Quên đi ngày 8/3!

Viết ngắn

Tự nhiên hôm nay, tôi lại muốn mọi người quên đi ngày 8/3. Nghe có vẻ lạ nhỉ?

Cứ tôn vinh chị em đi nhé!

Cứ tôn vinh chị em đi nhé!

Viết ngắn

Mỗi năm có 2 ngày tôn vinh phái đẹp, 8/3 – Quốc tế phụ nữ và 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam. Bạn đừng quên nhé!

Ai mới phải quỳ???

Ai mới phải quỳ???

Viết ngắn

Vụ một cô giáo trẻ dạy trường tiểu học Bình Chánh (Bến Lức- Long An) phạt học sinh quỳ trước lớp do vi phạm kỷ luật, sau đó bị phụ huynh đến trường gây áp lực, buộc phải quỳ xuống xin lỗi họ khiến dư luận xôn xao bàn tán với nhiều quan điểm trái chiều.

Có trái lời Phật?!?

Có trái lời Phật?!?

Viết ngắn

Quyết định về việc không đốt vàng, mã tại các chùa và cơ sở Phật giáo khiến người dân vui chưa được bao lâu thì chỉ vài ngày sau, họ lại sửng sốt khi khách hành hương Yên Tử bị thu “phí tham quan” với mức 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em.

Tiền lẻ kính Phật được không?

Tiền lẻ kính Phật được không?

Viết ngắn

Du Xuân bái Phật, hầu hết mọi người đều chuẩn bị tiền lẻ mới để đi lễ. Như thế là kính Phật hay vô lễ với Phật?

Kỷ lục!

Kỷ lục!

Viết ngắn

Thành phố Sầm Sơn đang làm thủ tục để xin được “dâng” chiếc bánh dày “kỷ lục” lên lễ hội Đền Hùng sắp tới. Theo thông tin được nhà chức trách đưa ra, chiếc bánh dày này nặng tới 3 tấn, được làm từ nguồn “xã hội hóa”!?!

Thần tài ở trong tâm!

Thần tài ở trong tâm!

Viết ngắn

Không phải cứ mua vàng hay cầu cúng thật linh đình, chỉ cần có niềm tin tích cực và không ngừng lao động chăm chỉ thì Thần tài chắc chắn sẽ gõ cửa.

Thần Tài đến!!!

Thần Tài đến!!!

Viết ngắn

Ngày vía thần Tài mùng 10 âm lịch, người dân Việt lại đổ xô đi mua vàng cầu mong may mắn. Giá vàng sẽ tăng, nhưng không sao, cứ mua thôi!

Lễ hội đầu Xuân: Vui thôi đừng vui quá!

Lễ hội đầu Xuân: Vui thôi đừng vui quá!

Viết ngắn

Ngày Xuân, các lễ hội tưng bừng khắp mọi miền. Nhưng vui thôi đừng vui quá, kẻo rồi ngày vui lại ngắn chẳng tày gang…

Lên đầu trang
Top