Việt Nam Xanh

Kỳ III: Lạc vào Học viện huyền thoại Lamarck University

Việt Nam Xanh - 06:00, 03/07/2021 G7T+7 - Nhà báo Trọng Chính

Điều khiến du khách yêu thích JW Marriott Phú Quốc không chỉ có biển xanh cát trắng ở bãi Khem mà còn bởi kiến trúc độc đáo, mô phỏng ngôi trường có tên Lamarck University.

Lời tòa soạn:

Được gắn với cái tên "mỹ miều" đảo Ngọc, Phú Quốc nằm giữa trùng khơi biển Tây với thiên nhiên trác tuyệt và những khu nghỉ dưỡng tầm cỡ thế giới.

Nếu ở phía Bắc đảo ngát xanh bởi những cánh rừng nguyên sinh, vườn tiêu bạt ngàn, vương quốc sao biển “lấp lánh”... thì phía Nam đảo Ngọc lại là thiên đường của biển, nơi những bãi biển trải dài với nước màu lam ngọc và những hòn đảo sánh với Maldives, Bali hay Boracay.

Loạt phóng sự của Photo Travel từ kỳ này sẽ mang Phú Quốc đến với bạn qua những trải nghiệm chỉ có ở riêng đảo Ngọc. Đó là một cảm giác "chơi vơi" giữa không trung, ngắm biển trời Nam đảo từ cáp treo Hòn Thơm; khám phá Rạch Vẹm, nơi có thể thấy Campuchia chẳng cách mình bao xa; lạc lối ở Học viện huyền thoại Lamarck University của JW Marriott Phu Quoc; dạo bước thăm những làng chài nhộn nhịp, khu chợ đêm sầm uất với hải sản tươi ngon, lúc nào cũng đầy ăm ắp...

Là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên tại đảo Ngọc của Tập đoàn Sun Group, điều khiến du khách yêu thích JW Marriott Phú Quốc không chỉ có biển xanh cát trắng ở bãi Khem mà còn bởi kiến trúc độc đáo, mô phỏng ngôi trường có tên Lamarck University.

Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Bill Bensley, Lam U tạo nên sự khác biệt cho du khách bởi cảm giác như đang lạc lối ở một ngôi trường nghỉ dưỡng có một không hai. Trong ảnh là tượng những chú chó xoáy Phú Quốc được thiết kế nổi bật ngay lối vào ở xứ sở cổ tích Lamarck.
Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Bill Bensley, Lam U tạo nên sự khác biệt cho du khách bởi cảm giác như đang lạc lối ở một ngôi trường nghỉ dưỡng có một không hai. Trong ảnh là tượng những chú chó xoáy Phú Quốc được thiết kế nổi bật ngay lối vào ở xứ sở cổ tích Lamarck.
Hơn 3.318 bức tranh được sáng tác bởi 13 họa sĩ tài năng trong đó có nhiều bức tranh tường tái hiện vẻ đẹp của một Việt Nam xưa cũ đầu thế kỷ XX.
Hơn 3.318 bức tranh được sáng tác bởi 13 họa sĩ tài năng trong đó có nhiều bức tranh tường tái hiện vẻ đẹp của một Việt Nam xưa cũ đầu thế kỷ XX.

Tất cả bắt đầu từ câu chuyện giả tưởng của Bill Bensley, người kiến trúc sư tài ba từng thiết kế hơn 200 khu nghỉ dưỡng sang trọng trên toàn thế giới, về một trường đại học huyền thoại mang tên nhà tự nhiên học người Pháp Jean-Baptiste Lamarck.

JW Marriott Phú Quốc được thiết kế theo concept về một ngôi trường đại học nên mỗi khoa và mỗi khu nhà là tuyệt tác kiến trúc khác nhau…
JW Marriott Phú Quốc được thiết kế theo concept về một ngôi trường đại học nên mỗi khoa và mỗi khu nhà là tuyệt tác kiến trúc khác nhau…
…với không gian sang trọng nhưng đậm chất cổ điển của một trường đại học, trong đó các toà nhà và biệt thự được ghi rõ năm thành lập…
…với không gian sang trọng nhưng đậm chất cổ điển của một trường đại học, trong đó các toà nhà và biệt thự được ghi rõ năm thành lập…
…và được đặt tên theo các phân khoa khác nhau như Động vật học, Nông nghiệp, Thực vật học, Nhuyễn thể học, Thiên văn học… gây ấn tượng đậm nét trong trí nhớ của bất cứ ai từng ghé qua.
…và được đặt tên theo các phân khoa khác nhau như Động vật học, Nông nghiệp, Thực vật học, Nhuyễn thể học, Thiên văn học… gây ấn tượng đậm nét trong trí nhớ của bất cứ ai từng ghé qua.

Lamarck University, gọi tắt là Lam U, tên của người đã đặt nền móng cho thuyết tiến hoá Darwin nên JW Marriott Phú Quốc được thiết kế tựa không gian của một đại học chuyên ngành thực thụ với 18 phân khoa như Động vật học, Nông nghiệp, Thực vật học, Nhuyễn thể học, Thiên văn học, Côn trùng học, Hải dương học, Bò sát học…

Ngay sảnh vào là không gian được trang trí với những vật dụng trang trí cũ được KTS Bill Bensley gom góp, nhặt nhạnh từ các trường đại học ở châu Âu những năm 1920…
Ngay sảnh vào là không gian được trang trí với những vật dụng trang trí cũ được KTS Bill Bensley gom góp, nhặt nhạnh từ các trường đại học ở châu Âu những năm 1920…
… tạo nên một không gian sang trọng nhưng đậm chất cổ điển của một trường đại học.
… tạo nên một không gian sang trọng nhưng đậm chất cổ điển của một trường đại học.

Nhờ các vật dụng trang trí và đồ nội thất bài trí mà thời hoàng kim của trường đại học được tái hiện khá chi tiết ở Lam U. Có tới hơn 5.000 đồ cổ, vật dụng trang trí ở khu nghỉ dưỡng đã được Bill Bensley và các cộng sự của mình mang về từ nhiều nước châu Âu bởi nhiều chuyến đi khác nhau. Họ đã mất nhiều ngày lùng sục để có được các dụng cụ dạy học, đồ gỗ, bản in và các bản phác họa giới thiệu sự tiến hóa của con người, thiên nhiên… từng được sử dụng tại các trường đại học những năm 1920.

Đại sảnh của khách sạn được bài trí giống như một thư viện khổng lồ, nơi có hàng trăm hiện vật cổ như sách giáo khoa, sách văn học, các va li cổ điển…, nơi hầu như du khách đều muốn chụp ảnh check-in.
Đại sảnh của khách sạn được bài trí giống như một thư viện khổng lồ, nơi có hàng trăm hiện vật cổ như sách giáo khoa, sách văn học, các va li cổ điển…, nơi hầu như du khách đều muốn chụp ảnh check-in.

Dường như thế là chưa đủ, Bill Bensley đã cho đặt thêm 200 bức tượng và nhiều bức phù điêu khác, được tạc riêng cho “ngôi trường”, đa phần là các tác phẩm nhắc nhớ lại lịch sử ngôi trường danh giá. Ngoài ra, 3.318 bức tranh vẽ khác lại được trang trí khắp các ngõ ngách của khu nghỉ dưỡng, trong đó có nhiều bức tranh tường, tái hiện vẻ đẹp của một Việt Nam xưa cũ bằng những nét vẽ cổ hay những hình ảnh quảng cáo đặc trưng của thế kỷ XX.

Men theo những con đường nhỏ dẫn về phòng là các bức tranh tường được trang trí với những gam màu nổi bật khắp các ngõ ngách của khu nghỉ dưỡng.
Men theo những con đường nhỏ dẫn về phòng là các bức tranh tường được trang trí với những gam màu nổi bật khắp các ngõ ngách của khu nghỉ dưỡng.

Từ lúc bước chân vào cổng đến sảnh check in, Lam U đều toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Bên trong sảnh, sàn mỗi phòng lát gạch hoa mang hơi hướng cổ điển, phù hợp với tổng thể chung của đại sảnh. Trần nhà cao thoáng đãng, tạo cảm giác rộng rãi và đưa được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất vào đại sảnh. Đây cũng là nơi được bài trí trông như một thư viện khổng lồ, trưng bày hàng trăm hiện vật như sách giáo khoa, sách văn học kinh điển, các va li cũ…

Còn đó những tấm ảnh về đội tuyển bóng chày và các vật dụng thi đấu, cúp chiến thắng mà các đội thể thao đã mang về cho ngôi trường ở một góc xứ sở cổ tích Lamarck.
Còn đó những tấm ảnh về đội tuyển bóng chày và các vật dụng thi đấu, cúp chiến thắng mà các đội thể thao đã mang về cho ngôi trường ở một góc xứ sở cổ tích Lamarck.

Cái tài của Bill Bensley chính là việc ông đã khéo léo lồng ghép các không gian khác nhau của một trường đại học thành một khu nghỉ dưỡng chứa đựng di sản tri thức của nhân loại. Mỗi lớp học, khu văn phòng, nơi ghi dấu các nhà khoa học làm việc giờ lại trong một sứ mệnh khác, mang đến những khoảnh khắc thư giãn tuyệt đối cho giới thượng lưu. Một không gian hàn lâm ở JW Marriott Phú Quốc mang đến sự thú vị của những tháng ngày nghỉ dưỡng trong vai trò một sinh viên đại học là những gì có thể miêu tả về cảm xúc của du khách, khi đặt chân vào “Trường Đại học” đặc biệt này.

Bạn đang đọc bài viết Kỳ III: Lạc vào Học viện huyền thoại Lamarck University tại chuyên mục Việt Nam Xanh của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục