Khám phá

Tháng ba mang hương hoa bưởi tràn về khắp nẻo phố Hà Thành

Khám phá - 23:30, 21/02/2019 G2T+7 - Theo Cẩm Luyến/Báo Du lịch

Vào thời điểm giao mùa từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, Hà Nội dường như trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn với sắc trắng hoa bưởi và hương thơm thanh tao gây xao xuyến lòng người lữ khách.

Hà Nội có nhiều mùa hoa đẹp, mới vừa hết mùa cúc họa mi thì đã đến mùa hoa bưởi, đó là chưa kể sẽ đến mùa hoa loa kèn, mùa sen thơm nức nở hay mùa hoa sữa làm nên tên tuổi mảnh đất xinh đẹp này. Dù không có nhiều diện tích trồng hoa, nhưng cứ như đã thành thông lệ, vào những ngày này, những người phụ nữ ở ngoại thành sẽ dậy sớm hái hoa bưởi, từng bó, từng bó nhỏ xinh trắng ngần, đem vào thành phố bán trên nhưng chiếc xe đạp giản đơn, mang theo hương thơm thanh tao, nhẹ nhàng đi tới khắp mọi con phố nội thành.

Những xe bán hoa bưởi có mặt trên khắp các con phố Hà Nội

Những xe bán hoa bưởi có mặt trên khắp các con phố Hà Nội

Hoa bưởi nở thành chùm, bông nhỏ xinh xinh trắng tinh chen chúc nhau trên nhành hoa khá mảnh, nhìn thì chẳng có gì nổi bật, nhưng lại gần mới thấy mùi hương thật tuyệt làm sao. Không quá nồng nàn, mùi hoa bưởi là thứ mùi hương vừa e ấp, vừa dịu nhẹ, vừa đỗi dễ chịu.

Hoa bưởi nở thành chùm nho nhỏ, xinh xinh

Hoa bưởi nở thành chùm nho nhỏ, xinh xinh

Hoa bưởi đẹp mộc mạc như thế nên người ta khi mua về, chỉ cần cho hoa vào một chiếc cốc hoặc cắm vào một chiếc bình thấp, trưng bày lên bàn là đã đủ đẹp rồi. Nhiều người còn thích ngắt bông rời ra để bỏ vào những chiếc đĩa sứ, cũng đẹp và thơm không kém.

Từng chiếc xe chở hoa bưởi làm quyến luyến bước chân du khách chẳng nỡ rời đi

Từng chiếc xe chở hoa bưởi làm quyến luyến bước chân du khách chẳng nỡ rời đi

Khác với các loài hoa khác thường bán thành bó, hoa bưởi vì bông nhỏ nên thường bán theo lạng, khách chọn xong người bán sẽ nhanh nhẹn đặt chùm hoa, túi hoa lên cân rồi tính tiền.

Các mẹ, các chị bó hoa bưởi thành từng bó nhỏ...

Các mẹ, các chị bó hoa bưởi thành từng bó nhỏ...

... và được cân theo lạng

... và được cân theo lạng

Với các bà, các mẹ, hoa bưởi là loài hoa trang trọng có thể mua về để đặt trên bàn thờ gia tiên. Với các chị em văn phòng, mua vài nhánh hoa cắm vào lọ, đặt trên bàn làm việc để mùi hương hoa xua tan đi nỗi mệt mỏi suốt cả ngày dài. Với các em học trò thích sự lãng mạn, nhánh hoa bưởi trao tay mang về nụ cười mãn nguyện. Với người nghệ sĩ, hoa bưởi là nguồn cảm hứng của hàng trăm bài hát, bài thơ hay:

“Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi

Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương

Em lại nhớ ngày xưa anh ra trận

Cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương”

(Mùa hoa bưởi - Tô Hùng)

Hoa bưởi mộc mạc được đựng trong những chiếc rổ giản đơn trên các xe hàng hoa khắp ngõ phố

Hoa bưởi mộc mạc được đựng trong những chiếc rổ giản đơn trên các xe hàng hoa khắp ngõ phố

“Tháng 3 về, hỏi nắng có còn xanh?

Hoa bưởi rụng, qua những mùa thương nhớ

Khung cửa sổ, cuối phố có còn mở?

Bài “Hương thầm” ai khẽ hát ru ai?”

(Em nghe không, tháng 3 về - Phạm Ngọc Giao)

"Những chiếc giỏ xe chở đầy" hoa bưởi

“Khung cửa sổ hai nhà cuối phố

Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ,

Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp

Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa…”

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay

Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm

Bên ấy có người ngày mai ra trận…”

(Hương thầm - Phan Thị Thanh Nhàn)

Mùa hoa bưởi vốn rất ngắn, nên nhân những ngày hoa bưởi còn đang nở rộ, nếu có dịp đến Hà Nội, du khách hãy ghé lại mua cho mình vài nhánh hóa thơm thảo nhé.

Bạn đang đọc bài viết Tháng ba mang hương hoa bưởi tràn về khắp nẻo phố Hà Thành tại chuyên mục Khám phá của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục